Đây chính là điểm đặc biệt khiến hòn đảo hoang sơ, dân cư siêu thưa thớt này lại nổi như cồn và được cả thế giới biết đến, thậm chí nhiều người còn muốn đến tận nơi check-in cho bằng được luôn
Sinh đôi nghe quen tai rồi đúng không? Nhưng mà thật ra tỉ lệ sinh đôi tự nhiên trên toàn cầu cực kỳ thấp so với tổng số các ca sinh nở hàng năm đó nha!
Trong khi dân số thế giới mấy tỷ người mà số ca sinh đôi, sinh ba, sinh tư vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì ở một hòn đảo nhỏ xíu có tên Alabat thuộc Philippines lại có đến tận 100 cặp song sinh luôn á
Chính vì "buff" đặc biệt này mà hòn đảo vắng vẻ kia bỗng trở thành điểm đến hot hit và được nhiều người tò mò tìm hiểu.
Theo Daily Mail, nếu một lần được đặt chân đến hòn đảo này, bạn sẽ ngỡ ngàng vì đi đâu cũng gặp cặp anh em hay chị em sinh đôi, có thể cùng trứng hoặc khác trứng nữa
Con số cụ thể là: 78 cặp song sinh khác trứng, 22 cặp song sinh cùng trứng (trong đó có cả một cặp sinh đôi dính liền nữa đó).
Mẹ của Hanna và Hazel phải nhớ từng đặc điểm trên mặt các con để phân biệt, kiểu như Hazel có má phúng phính hơn Hanna chẳng hạn
Cặp song sinh "baby nhất" trên đảo Alabat là Gian Gaylord và John Gaylord, mới có 4 tháng tuổi thôi nè!
Hai bé Jane Nicole (trái) và Jennie Nicole luôn được mẹ Nesa Lim cho mặc đồ khác nhau một chút để dễ phân biệt hơn, không là nhầm mất
Cặp song sinh nhỏ tuổi nhất là hai cậu bé Gian và John mới 4 tháng tuổi, còn cặp lớn tuổi nhất là hai bà Eudosia và Antonia Meras, 86 tuổi, hiện đều là góa phụ.
Theo lời kể của cư dân trên đảo Alabat, từ nhiều năm trước họ đã có nhiều cặp song sinh rồi và con số này cứ thế tăng dần theo thời gian.
Chị Antonia, người kết hôn từ năm 19 tuổi, kể lại kỷ niệm khó đỡ khi chồng không phân biệt được vợ với chị gái của vợ: "Hồi mới quen, chồng tôi hay nhầm tôi với chị Eudosia lắm. Nhiều lúc anh ấy lúng túng vì lỡ động chạm chị gái mà cứ tưởng là tôi Sau đó tôi phải chỉ cho anh xem nốt ruồi trên mũi - tôi có còn chị không có, từ đó mới hết nhầm".
Nguồn: soha.vn