ChangBoy6691
New member
## Câu chuyện drama đằng sau hòn đảo "tội nghiệp" nhất quả đất
Ngoài khơi Pakistan có một hòn đảo siêu đặc biệt mà nghe xong câu chuyện của nó thì ai cũng phải nổi da gà. Hòn đảo tí hon này được hình thành sau khi... 800 mạng người ra đi. Nghe creepy phết đúng không?
Nhưng mà khoan, đừng nghĩ là có ai xây đảo bằng cách giết người nhé!
Chuyện là vào năm 2013, một trận động đất siêu khủng 7,7 độ richter đã nã đạn thẳng vào quận Baluchistan của Pakistan. Thảm họa này cướp đi sinh mạng của hơn 825 người Nhưng plot twist ở chỗ, nó đồng thời "đánh thức" các núi lửa dưới biển hoạt động. Và boom - hòn đảo Zalzala Koh ra đời như thế đấy!
## Hòn đảo "sống nhanh chết trẻ" ️
Lúc mới "debut", Zalzala Koh cao 20m, rộng 90m và dài khoảng 40m. Nó trở thành hot spot cho du khách check-in, mặc dù trên đảo có cả chục rãnh xả khí gas dễ cháy và khí độc từ núi lửa thải ra liên tục nha
Cảnh tượng trên đảo lúc đó nhìn như... phim kinh dị: toàn xác cá và sinh vật biển nằm la liệt, lẫn lộn trong bùn, cát và đá sỏi. Ai nhìn cũng nghĩ đây là "đảo chết" luôn á!
## Plot twist: Đảo tự nhiên... biến mất sau 6 năm
Vấn đề nằm ở chỗ nước biển liên tục "ăn mòn" hòn đảo này. Mỗi đợt thủy triều lên là nó lại bị "nuốt chửng" một chút. Rồi gần đây, ảnh vệ tinh từ Observing-1 và Landsat 8 của NASA xác nhận: Zalzala Koh đã chính thức bay màu sau đúng 6 năm tồn tại!
"Hòn đảo thực sự là một đống hỗn hợp của bùn đất dưới đáy biển được đẩy lên" - Bill Barnhart, chuyên gia địa chất học giải thích năm 2013.
Ông anh còn cho biết thêm: "Đây là khu vực hết sức phù hợp để câu chuyện này xảy ra. Chúng ta cần một lớp khí nén được chôn nông - có thể là methane, CO2... Và khi lớp này gặp sóng địa chất, lớp khí sẽ đẩy đá và bùn dưới đáy lên trên."
Hiện tượng này vốn rất phổ biến ở những nơi có hoạt động địa chất mạnh, nơi các mảng kiến tạo va chạm nhiều làm tăng nguy cơ động đất.
Nguồn: soha.vn