Hòn đảo ma ở Nhật Bản bỗng được UNESCO phong làm di sản thế giới – câu chuyện đằng sau sẽ khiến bạn phải trầm trồ

Teen168f60b7

New member
e2ca39303b6caaa8da80.png


Các bạn ơi, bao giờ nghe đến một hòn đảo hoang ma quái mà lại được UNESCO phong làm Di sản Văn hóa thế giới không? Nghe weird vậy thôi chứ câu chuyện đằng sau của "hòn đảo ma" Hashima (hay còn gọi là Gunkanjima) ở Nhật Bản sẽ khiến các bạn phải wow liên tục đó!

Nhật Bản vốn nổi tiếng với cảnh đẹp xuất sắc, văn hóa độc đáo và đồ ăn ngon mê ly rồi phải không nào? Nhưng mà có một địa điểm cực đặc biệt nằm ngoài khơi Nagasaki, từng là bối cảnh quay phim James Bond 007 luôn nha – đó chính là "hòn đảo ma" Hashima hay Gunkanjima đó!

Chắc nhiều bạn đã nghe đến cái tên này rồi đúng không? Nghe nó ma mị, bí ẩn ghê gớm. Nhưng plot twist là hòn đảo này lại được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 2015 luôn á! Lý do là sao? Kéo xuống đọc tiếp đi các bạn ơi! ️

Hòn đảo với câu chuyện lịch sử đầy ấn tượng

Đi tàu khoảng 50 phút từ bến Nagasaki về hướng Tây Nam, bạn sẽ thấy một "chiến hạm" đứng sừng sững giữa biển khơi. Nhìn nó epic phết đó!

Hình dạng kỳ lạ của hòn đảo là vì nó được tạo ra bằng tay người luôn á! Tập đoàn Mitsubishi xây dựng từ năm 1887, với mục đích biến nó thành mỏ khai thác than đá chất lượng cao dưới đáy biển.

80aee7d135995f9d938d.jpg


Thời điểm đó, Gunkanjima chính là nguồn cung nhiên liệu chủ yếu cho nhà máy thép khổng lồ Yawa, nên cần rất nhiều công nhân. Tưởng tượng nha, diện tích chỉ có 6,3 ha thôi mà có tận 71 tòa nhà, cao ốc, cộng thêm dây chuyền mỏ than nữa!

Đỉnh điểm nhất là năm 1959, hòn đảo này trở thành nơi đông đúc nhất thế giới luôn đó! Hơn 5.000 người phải chen chúc trong một tòa nhà diện tích khoảng 0,16km vuông thôi – tưởng tượng cái cảnh chật chội ra sao

bbb6579ef10c4dd8f53d.jpg


Vì mục đích làm nơi định cư cho công nhân, đảo Gunkanjima có đủ mọi thứ nha: trường học, sân chơi, phòng gym, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng... thậm chí cả chùa chiền, đền thờ thần linh nữa! Thiếu mỗi... nghĩa địa thôi (ơ hay sao ấy nhỉ? ).

Nhưng mà vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản đột ngột tăng trưởng mạnh với sự xuất hiện của dầu mỏ. Các mỏ than dần bị lãng quên, và đầu năm 1974, Mitsubishi tuyên bố đóng cửa hòn đảo Gunkanjima luôn rồi.

2002bc0f779caa913b2f.jpg


Vào một ngày giữa tháng 4/1974, khi cư dân cuối cùng lên thuyền trở về Nagasaki thì cũng là lúc hòn đảo chính thức bị bỏ hoang. Từ đó, "hòn đảo ma" chính là cái tên mà ai cũng nhớ khi nhắc đến nó!

Hòn đảo mang giá trị biểu tượng khủng

Trước khi dầu mỏ trở thành trụ cột năng lượng, than đá chính là nhiên liệu số 1 và Gunkanjima là biểu tượng quan trọng của thời kỳ công nghiệp hóa thần kỳ đó!

Năm 2001, Mitsubishi đã hiến tặng đảo Hashima cho thị trấn Takashima, rồi đến năm 2005 nó chính thức thuộc về Nagasaki.

Kể từ đó, thành phố bắt đầu chiến dịch quảng bá du lịch cho hòn đảo: cho phóng viên lên đảo, khôi phục cầu tàu phục vụ du khách, cải tạo một số khu vực đã xuống cấp. Những tòa nhà quá cũ và nguy hiểm thì bị cấm vào rồi nha!

8c50085c7b78c0186ef3.jpg


Và rồi công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng! Vào tháng 7/2015, UNESCO chính thức công nhận đảo "chiến hạm" là Di sản Văn hóa thế giới. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một địa điểm gắn với lịch sử thời đại công nghiệp và sản xuất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top