Ê kíp ơi, bạn có từng nghe về hòn đảo North Brother không? Đây là địa điểm siêu ám ảnh mà dân địa phương giờ vẫn còn sợ không dám lại gần đó nha! Cách Manhattan chỉ vài dặm thôi nhưng mà nơi này từng là nơi giam giữ người mắc bệnh truyền nhiễm suốt cả thế kỷ trước, còn chứng kiến hơn 1000 người mất mạng trong vụ chìm tàu năm 1904 nữa chứ. Nghĩ mà thấy rùng rợn cả người luôn á!
Đảo North Brother nằm trên sông Đông, rộng hơn 5 hecta, chỉ cách khu Manhattan sầm uất vài dặm thôi nhưng vibe thì u ám đến không tưởng. Hòn đảo bí ẩn này cho đến giờ vẫn còn mang theo những dấu tích đầy bi thảm và ký ức không mấy vui vẻ về các cư dân của nó nha.
Lần đầu tiên North Brother được biết đến là khi Bệnh viện Riverside chuyển đến đây. Mục đích của bệnh viện là điều trị và cách ly những người mắc bệnh truyền nhiễm đó. Những cư dân đầu tiên của đảo là nạn nhân của đậu mùa, bệnh lao, sốt vàng và sốt phát ban luôn. Nhưng mà cư dân nổi tiếng nhất của hòn đảo thì phải kể đến Mary Mallon rồi, còn gọi là Typhoid Mary nữa!
Mary chính là người đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận mang mầm bệnh sốt thương hàn mà không có triệu chứng gì hết. Chị này được cho là đã làm lây nhiễm cho hơn 50 người, 3 người trong số đó đã qua đời luôn ấy Dù liên tục chối bỏ việc mình là nguồn lây bệnh nhưng Mary vẫn bị giam giữ trên đảo này suốt 3 thập kỷ, cho đến cuối đời luôn á! Thực tế đã chứng minh rằng chính những món tráng miệng của chị đã truyền bệnh cho nhiều người và gián tiếp dẫn đến cái chết của họ đó. Hơi đáng sợ phải hông?
Thực ra việc lây truyền bệnh của Mary bắt nguồn từ công việc nấu ăn của bà ấy. Trong quá trình làm bếp, Mary đã vô tình làm lây lan bệnh thương hàn cho 53 người. Bà bị cấm nấu ăn và phải đi khám bệnh, thế nhưng Typhoid Mary vẫn bỏ ngoài tai luôn vì cho rằng mình bị oan Bà thậm chí còn từ chối để các nhà khoa học lấy mẫu nước tiểu và phân vì nghĩ mình hoàn toàn ổn.
Sau khi bị cách ly hai lần ở bệnh viện địa phương, Mary bị cấm nấu ăn nhưng đã "phá kèo" và tiếp tục theo đuổi đam mê đầu bếp bằng một cái tên khác luôn. Lần này thì bà bị bắt và bị cách ly vĩnh viễn tại đảo North Brother cho đến cuối đời.
Cho đến khi bị cách ly trên đảo, Mary Mallon vẫn không giấu được thái độ bất bình của mình. Bà luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh và vô tội, do đó ánh nhìn của Mary luôn đầy ai oán và cay đắng lắm nha
Sau Thế chiến thứ hai, hòn đảo trở thành nơi ở cho các cựu chiến binh Mỹ và gia đình họ. Tuy nhiên do điều kiện sống quá thiếu thốn cộng với việc đi lại về đất liền rất bất tiện, các gia đình này cũng dần dần rời bỏ hòn đảo. Đến năm 1950, chính quyền Mỹ biến North Brother thành nơi cai nghiện cho thanh thiếu niên nhưng chỉ hoạt động được 10 năm rồi đóng cửa luôn.
Từ năm 1963 trở đi, hòn đảo trở lại trạng thái hoang vu không một bóng người, mang trên mình những tàn tích về một thế giới đã mất cùng nhiều ký ức tang thương, có thể kể đến Mary Mallon và vụ chìm tàu khiến hơn 1000 người thiệt mạng vào năm 1904 ngay cạnh hòn đảo.
Giờ đây đảo North Brother vẫn giữ nguyên vẻ hoang vu tịch mịch với dấu vết của những người từng sinh sống tại đây. Hiện nay hòn đảo này còn tồn tại 12 cụm công trình, tất cả đều đã được xây dựng từ hàng thập kỷ trước và đều trong tình trạng bỏ hoang hết rồi. Nhìn những bức ảnh này mà thấy rùng mình quá trời luôn á!
Nguồn: kenh14.vn