Năm 2007, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO được giao hòn đảo Hòn Gạc (nằm giữa vịnh Cửa Lục) ở TP Hạ Long để làm dự án khách sạn, du lịch cực xịn. Nhưng mà... hơn một thập kỷ trôi qua, công ty gần như không đụng đến hòn đảo này với lý do nghe vừa buồn cười vừa bất ngờ: "sợ ô nhiễm"
Đảo Hòn Gạc thuộc phường Cao Xanh được UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất có thu tiền cho Công ty CP Tập đoàn INDEVCO (đóng ở TP Cẩm Phả) để xây Khu du lịch sinh thái vào tháng 9/2007. Diện tích hơn 25,2ha, thời hạn 70 năm luôn nha!
Thế nhưng sau tròn 17 năm, hòn đảo này vẫn nằm im như tờ, trơ trọi giữa vịnh Cửa Lục. Nhìn mà thương
Theo phóng viên Tiền Phong tìm hiểu, tháng 12/2007, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO đã chịu chi hơn 21 tỉ đồng tiền sử dụng đất một lần cho cả 70 năm. Sau đó họ có làm một chút hạ tầng, nhưng chỉ vài tháng sau thì... biến mất luôn. Đảo cứ thế mà hoang cho đến giờ
Lý do mà chủ đầu tư đưa ra nghe cũng hợp lý đấy: lo ngại ô nhiễm bụi xi măng, clinker và tiếng ồn từ 2 nhà máy xi măng xung quanh. Họ sợ build xong khu du lịch cũng không ai đến vì ô nhiễm, trong khi target khách của họ là high-class mà
Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư phải chờ đến tận năm 2030 khi Quảng Ninh dự kiến di dời các nhà máy xi măng ở bờ vịnh Cửa Lục đi nơi khác. Chờ lâu thế này thì...
Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn "thúc" Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải đẩy nhanh tiến độ, báo cáo giải trình và cam kết thời gian hoàn thành dự án để xin gia hạn theo quy định.
Trường hợp không tiếp tục làm nữa thì phải báo cáo để UBND tỉnh thu hồi đất nha. Nghiêm túc đấy!
Mới đây, TP Hạ Long công bố quy hoạch sử dụng đất, trong đó phần lớn diện tích đất trên đảo Hòn Gạc (khoảng 75%) phải chuyển thành đất cây xanh lâm viên; phần còn lại (khoảng 4,53ha) mới là đất dịch vụ du lịch, đất thương mại.
Nguồn: soha.vn
Đảo Hòn Gạc thuộc phường Cao Xanh được UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất có thu tiền cho Công ty CP Tập đoàn INDEVCO (đóng ở TP Cẩm Phả) để xây Khu du lịch sinh thái vào tháng 9/2007. Diện tích hơn 25,2ha, thời hạn 70 năm luôn nha!
Thế nhưng sau tròn 17 năm, hòn đảo này vẫn nằm im như tờ, trơ trọi giữa vịnh Cửa Lục. Nhìn mà thương
Theo phóng viên Tiền Phong tìm hiểu, tháng 12/2007, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO đã chịu chi hơn 21 tỉ đồng tiền sử dụng đất một lần cho cả 70 năm. Sau đó họ có làm một chút hạ tầng, nhưng chỉ vài tháng sau thì... biến mất luôn. Đảo cứ thế mà hoang cho đến giờ
Lý do mà chủ đầu tư đưa ra nghe cũng hợp lý đấy: lo ngại ô nhiễm bụi xi măng, clinker và tiếng ồn từ 2 nhà máy xi măng xung quanh. Họ sợ build xong khu du lịch cũng không ai đến vì ô nhiễm, trong khi target khách của họ là high-class mà
Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư phải chờ đến tận năm 2030 khi Quảng Ninh dự kiến di dời các nhà máy xi măng ở bờ vịnh Cửa Lục đi nơi khác. Chờ lâu thế này thì...
Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn "thúc" Công ty CP Tập đoàn INDEVCO phải đẩy nhanh tiến độ, báo cáo giải trình và cam kết thời gian hoàn thành dự án để xin gia hạn theo quy định.
Trường hợp không tiếp tục làm nữa thì phải báo cáo để UBND tỉnh thu hồi đất nha. Nghiêm túc đấy!
Mới đây, TP Hạ Long công bố quy hoạch sử dụng đất, trong đó phần lớn diện tích đất trên đảo Hòn Gạc (khoảng 75%) phải chuyển thành đất cây xanh lâm viên; phần còn lại (khoảng 4,53ha) mới là đất dịch vụ du lịch, đất thương mại.
Nguồn: soha.vn