KemBong643
New member
Giữa mênh mông Đại Tây Dương, có một hòn đảo tên Tristan Da Cunha nằm chơi vơi đến mức... khó tin luôn á! Hình dung nha: cách Nam Phi gần 2.816km về phía Đông, cách Nam Mỹ tận 3.360km về phía Tây. Đúng chuẩn "xa lánh trần thế" rồi, được mệnh danh là nơi có người ở xa xôi nhất hành tinh này đó
Thực ra Tristan da Cunha là cả một quần đảo rộng 104km², nhưng mà chỉ có đảo chính là có người sống thôi nha. Đảo này hình tròn cute cute, đường kính khoảng 10km, diện tích chừng 78km² - nhưng chỉ có 5km² là đất bằng thôi. Và đây chính là "home sweet home" của gần 300 người dân trên đảo đấy!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1506, khi Đô đốc Tristan da Cunha người Bồ Đào Nha phát hiện ra hòn đảo này. Nhưng mà phải đến năm 1816, con người mới thực sự đặt chân đến đây sinh sống. Năm 1856, một vụ đắm tàu đã khiến số dân tăng lên 71 người (hơi bi kịch nhưng mà...). Sau đó thì dân số giảm vì nạn đói
Plot twist năm 1961: núi lửa phun trào khiến phần lớn dân đảo phải di cư sang Anh. Nhưng khi mọi thứ yên bình lại, họ lại quay về nơi này. Hiện tại có đúng 297 người, thuộc 7 dòng họ, và ai cũng quen biết ai - vibe family rất là đậm đặc luôn!
Thị trấn duy nhất của đảo tên là Edinburgh of the Seven Seas, được xây dựng trên vùng đất bằng phẳng cách đỉnh núi lửa Queen Mary hơn 2.000m. Tên này được đặt để vinh danh chuyến thăm của Công tước đệ nhất vùng Edinburgh những năm 1800, nhưng dân địa phương thường gọi đơn giản là "The Settlement" thôi.
Dân đảo Tristan ai cũng là nông dân cả. Họ tự trồng trọt, nuôi cá, câu cá - kiểu self-sustainable life ấy. Đất đai thuộc sở hữu chung, nhưng mỗi gia đình được một mảnh đất để trồng khoai tây riêng. Nguồn thu chính của cả đảo là đánh bắt hải sản, đặc biệt là tôm đất và tôm biển - quan trọng đến mức xuất hiện luôn trên lá cờ của đảo đó!
Ngoài ra, người dân còn làm đồ thủ công, trồng khoai tây để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Và này, họ còn kiếm tiền bằng cách bán tem bưu chính hiếm có cho các nhà sưu tập trên toàn cầu nữa - khá là stonks đấy!
Giữa tháng 12 đánh dấu mùa hè bắt đầu, cả đảo tụ tập tổ chức lễ xén lông cừu - từ trẻ em đến người già ai cũng tham gia trồng trọt, chỉ những người trong độ tuổi lao động mới làm công việc có lương thôi. Số lượng gia súc cũng được kiểm soát siêu chặt!
Mỗi gia đình chỉ được nuôi tối đa 2 con bò để bảo vệ đồng cỏ, đồng thời tránh tích lũy tài sản cá nhân và không để xảy ra chênh lệch giàu nghèo giữa các gia đình. Không ai ngoài đảo có thể mua đất ở đây trừ khi cả làng đồng ý - democracy at its finest!
Trên đảo chỉ có đúng 1 sĩ quan cảnh sát và 3 cảnh sát đặc biệt, không có đảng phái chính trị nào cả. Hội đồng đảo gồm 8 thành viên (5 bầu, 3 bổ nhiệm), nhiệm kỳ 3 năm.
Ở đây, cuộc sống văn minh công nghệ, lo toan căng thẳng của xã hội hiện đại đều biến mất, nhường chỗ cho thiên nhiên hoang dã gần gũi. Không có sân bay, không khách sạn, không nhà hàng. Ngay cả bãi biển cũng không an toàn để bơi lội nha! ️
Nhưng mà thực ra đảo cũng có truyền hình vệ tinh từ năm 2001 đó (2 kênh BBC1, BBC2), và có internet từ 1998. Tuy nhiên vì sóng yếu và đắt quá nên họ quyết định... bỏ luôn
Vì hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ đi được bằng tàu thuyền, nên chỉ những du khách thực sự táo bạo và mê mạo hiểm mới dám ghé thăm. Chính vì thế mà phong cảnh nơi đây còn nguyên vẻ hoang sơ với những sườn dốc thoải và thung lũng hẹp kéo dài từ đỉnh núi xuống biển - được hình thành từ những lần phun trào núi lửa ngày xưa.
Đây là vùng đất hội tụ các loài sinh vật không tìm thấy ở đâu khác trên thế giới, nổi tiếng với loài chim không biết bay nhỏ nhất thế giới luôn nha!
Nguồn: soha.vn