Ủa trời ơi, giữa Biển Caspi đang yên đang lành thì bỗng dưng có thêm một hòn đảo không tên tuổi nào hết đấy các bạn ơi! Hòn đảo này xuất hiện ở phía bắc Biển Caspi, được các chuyên gia cho là "đứa con" của biến đổi khí hậu - vì nước biển đang giảm dần nên nó mới lộ mặt ra thôi. Giờ các nhà khoa học Nga đang lên kế hoạch quay lại vào cuối năm 2025 để nghiên cứu kỹ hơn và đặt tên cho "newcomer" này nè!
Mới đây thôi, một đoàn thám hiểm thuộc Viện Hải dương học PP Shirshov (IO RAS) của Nga đã confirm là có thiệt hòn đảo mới này luôn á. Nó nằm cách đảo Maly Zhemchuzhny khoảng 30 km về phía tây nam, mà hiện vẫn chưa có tên gọi chính thức - cứ tạm gọi là "đảo vô danh" vậy 
Theo hãng thông tấn TASS, bề mặt của hòn đảo khá bằng phẳng, ẩm ướt và được bao phủ bởi các rặng cát vào thời điểm đoàn nghiên cứu tiếp cận. Tuy chỉ nhô cao vài cm so với mực nước biển (tưởng tượng kiểu vừa mới "lấp ló" thôi á), nhưng sự xuất hiện của nó đã làm dấy lên nhiều câu hỏi khoa học nóng hổi luôn đó!
Nhà nghiên cứu Stepan Podolyako từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, sự hình thành đảo mới là hệ quả của chu kỳ biến động dài hạn về mực nước trong khu vực không giáp biển như Biển Caspi. Mực nước tại đây từng giảm mạnh vào các năm 1930, 1970 và đang tiếp tục xu hướng giảm kể từ khoảng năm 2010. Nói nôm na là nước cứ rút dần đi thì đất đai lộ ra thôi mà
Plot twist nè: Các hình ảnh vệ tinh từ tháng 11/2024 đã bắt đầu catch được dấu hiệu đầu tiên về sự trồi lên của một khối cát và trầm tích – tiền thân của hòn đảo hiện tại rồi đó! Tuy nhiên, mãi đến chuyến khảo sát gần đây, các nhà khoa học mới có thể xác thực sự tồn tại của nó, dù không thể hạ cánh do thời tiết xấu và nước quá nông. Thất bại thành công luôn
Hiện tại các đặc điểm địa lý và sinh học của đảo vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đoàn thám hiểm dự kiến quay trở lại vào cuối năm 2025, thời điểm mà sự thay đổi lưu lượng nước sông vào mùa hè – thu có thể khiến đảo nổi rõ hơn. Hi vọng lúc đó thời tiết cho phép landing thành công nhé!
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, một đoàn thám hiểm thuộc Viện Hải dương học PP Shirshov (IO RAS) của Nga đã confirm là có thiệt hòn đảo mới này luôn á. Nó nằm cách đảo Maly Zhemchuzhny khoảng 30 km về phía tây nam, mà hiện vẫn chưa có tên gọi chính thức - cứ tạm gọi là "đảo vô danh" vậy
Theo hãng thông tấn TASS, bề mặt của hòn đảo khá bằng phẳng, ẩm ướt và được bao phủ bởi các rặng cát vào thời điểm đoàn nghiên cứu tiếp cận. Tuy chỉ nhô cao vài cm so với mực nước biển (tưởng tượng kiểu vừa mới "lấp ló" thôi á), nhưng sự xuất hiện của nó đã làm dấy lên nhiều câu hỏi khoa học nóng hổi luôn đó!
Nhà nghiên cứu Stepan Podolyako từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, sự hình thành đảo mới là hệ quả của chu kỳ biến động dài hạn về mực nước trong khu vực không giáp biển như Biển Caspi. Mực nước tại đây từng giảm mạnh vào các năm 1930, 1970 và đang tiếp tục xu hướng giảm kể từ khoảng năm 2010. Nói nôm na là nước cứ rút dần đi thì đất đai lộ ra thôi mà
Plot twist nè: Các hình ảnh vệ tinh từ tháng 11/2024 đã bắt đầu catch được dấu hiệu đầu tiên về sự trồi lên của một khối cát và trầm tích – tiền thân của hòn đảo hiện tại rồi đó! Tuy nhiên, mãi đến chuyến khảo sát gần đây, các nhà khoa học mới có thể xác thực sự tồn tại của nó, dù không thể hạ cánh do thời tiết xấu và nước quá nông. Thất bại thành công luôn
Hiện tại các đặc điểm địa lý và sinh học của đảo vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đoàn thám hiểm dự kiến quay trở lại vào cuối năm 2025, thời điểm mà sự thay đổi lưu lượng nước sông vào mùa hè – thu có thể khiến đảo nổi rõ hơn. Hi vọng lúc đó thời tiết cho phép landing thành công nhé!
Nguồn: soha.vn