Montecristo, hòn đảo visual đỉnh của đỉnh ở Địa Trung Hải, từ xưa đến giờ cứ bị đồn là có kho báu giấu ở đâu đó. Nhưng plot twist là muốn chiêm ngưỡng cái vibe cực chill của hòn đảo này còn khó, đừng nói gì đến chuyện săn kho báu "huyền thoại" nữa
Mỗi năm chỉ có tối đa 1.000 người được phép đặt chân lên hòn đảo của Ý này thôi nha. Muốn đến thì phải xin visa và chờ đợi khoảng... 3 năm luôn ấy! Đúng nghĩa "hẹn năm sau gặp lại"
Còn chuyện tìm được kho báu thì càng khó hơn, vì hoạt động đào bới ở đây bị cấm 100% luôn. Chính những điều này khiến Montecristo được phong là hòn đảo bí ẩn nhất Địa Trung Hải đó các bạn ơi!
Đảo Montecristo nằm ở biển Tyrrhenus và thuộc quần đảo Tuscan. Người Hy Lạp ngày xưa gọi nó là Oglasa hoặc Ocrasia sau khi phát hiện ra các loại đá màu vàng nhạt siêu aesthetic ở đây.
Còn người La Mã thì gọi là Mons Jovis và còn lập hẳn một ngôi đền thờ thần Optimus Maximus trên đỉnh núi cao nhất, mà đến giờ vẫn còn tìm thấy dấu tích đấy!
Cái tên Montecristo bắt đầu nổi như cồn sau khi nhà văn Alexandre Dumas kể lại truyền thuyết về kho báu của bọn cướp biển trong tiểu thuyết siêu hot "Bá tước Monte Cristo". Từ đó ai cũng penasaran về câu chuyện này
Tin đồn đầu tiên về kho báu bắt đầu viral từ thế kỷ XIII khi tu viện St. Mamilian trên đảo này đột nhiên... flex tài sản. Tu viện được thành lập từ thế kỷ VII, với nhà nguyện được xây ngay trong hang động luôn nha.
Theo thời gian, tu viện tích góp được tài sản khủng nhờ các gia đình quý tộc donate. Một số người tin rằng tên hải tặc Thổ Nhĩ Kỳ Oruç Reis (phương Tây gọi là Barbarossa - nghĩa là "râu đỏ" đó) đã cất giấu kho báu ở đây vào thế kỷ XVI sau khi cướp tàu buôn thành công rất nhiều lần
Trước thời của Oruç Reis, một tên hải tặc khác là Dragut cũng được cho là đã chôn kho báu tại đây. Năm 1553, y đã tấn công tu viện, bắt các tu sĩ làm nô lệ và đóng cửa hẳn nơi này luôn.
Có lẽ y đã phát hiện của cải trong tu viện và nhận ra đây là địa điểm perfect để giấu kho báu của mình. Năm 1860, Vương quốc Ý sáp nhập Montecristo nhưng đến năm 1889 lại nhượng cho Hầu tước Ginori, người biến nơi này thành khu bảo tồn.
Đến năm 1971, hòn đảo trở lại quản lý của nhà chức trách Ý và hiện là một phần của Vườn Quốc gia quần đảo Tuscan. Cách duy nhất để đến thăm Montecristo là phải đặt tour tham quan công viên quốc gia này thôi nha!
Nguồn: soha.vn