Chuyện lạ có thật giữa lòng Sài Gòn: một hòn đá màu xanh đen, nặng tầm 10kg, lợn cợn những viên sỏi nhỏ li ti như hạt tấm nâu sẫm bỗng dưng... nở hoa giữa đời thực luôn!
Hòn đá khó đỡ này đang được vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (sống tại khu biệt thự Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) trân trọng giữ gìn như báu vật.
Trên một khe nứt tự nhiên của hòn đá xanh đen, cụm hoa màu trắng muốt đang vươn mình ra đời, nhìn y chang hoa tuyết ở miền bắc cực vậy! Sợi hoa mảnh mai, sắc nhọn, mọc tua tủa ra ngoài với chiều dài khoảng 5-8cm. Plot twist là đến giờ vẫn chưa ai biết chắc được mấy cánh hoa này là thực vật, bằng đá, hay nhuyễn thể gì đó nữa
Về nguồn gốc xuất xứ của hòn đá thì bà Hằng giữ bí mật kín bưng, chỉ khẳng định: "Hòn đá nở hoa trắng độc đáo trên có từ một hang động và vợ chồng tôi, nhờ nhân duyên mới sở hữu được. Chúng tôi xem đó là báu vật độc nhất vô nhị, không thể tính được giá trị là bao nhiêu".
Hiện tại vợ chồng bà Hằng đang cho thợ thiết kế một lồng kính xịn sò để "nhốt" hòn đá vào, nhằm bảo vệ lâu dài, tránh tổn hại những cánh hoa mọc ra từ khe đá này nha
Nguồn: soha.vn