Hỗn chiến vì nghĩ bị "nhìn đểu" - Drama đẫm máu giữa đêm khuya

CherryBoy

New member
b79e671da7f84ec2a37d.jpg


Ủa, chỉ vì tưởng người ta "nhìn đểu" mình thôi mà drama leo thang cực mạnh luôn Bình thấy Bảo nhìn mình kiểu lạ lạ nên đánh luôn một phát. Sau đó Nam đưa Nhi về trọ xong bảo Bảo và Trí đợi ở đường Đồng Nai, còn Nam đi gọi hội đánh trả thù Bình. Thế là chuyện từ nhỏ biến thành lớn rồi đó...

Chiều 30-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bình (SN 1992, trú 12/2 Nguyễn Thái Học, hiện ở 3 Vạn Hòa, Nha Trang) 19 năm tù, Bùi Văn Tùng (SN 1994, trú 3 Vạn Hòa, hiện ở 14/5 Hương Điền, Nha Trang) 17 năm tù cùng về tội giết người, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 80.291.000 đồng.

Còn Nguyễn Nhật Nam (SN 1994, trú Hòa Do 6A, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, hiện ở 5 Nguyễn Chánh, Nha Trang) ăn 9 tháng tù, Trần Hữu Phụng (SN 1995, trú 292 Thống Nhất, Nha Trang) 6 tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

ce46ce5afc4c6ef7baa8.jpg


**Câu chuyện như thế nào?**

Khoảng 2h sáng ngày 2/12/2011, sau khi dự sinh nhật Nguyễn Thị Lệ Nhi xong thì Nam, Ngô Đình Trí và Phùng Trương Anh Bảo đưa Nhi về nhà trọ ở 14/5 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang. Đến nơi thì gặp Bình, mà Bình lại nghĩ Bảo "nhìn đểu" mình nên giơ tay đánh Bảo luôn. Bruh moment thật sự

Sau khi đưa Nhi về, Nam bảo Bảo và Trí đứng đợi ở đường Đồng Nai, còn Nam đi gọi hội về đánh trả thù Bình. Nam chạy đến trại hòm nhà Lê Hoàng Phong gần Cầu Dứa rồi chở Đỗ Trần Hoàng Huy, Phụng và Phong về nhà Huy ở khu Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp để Huy vào nhà lấy cây mã tấu (kiểu dao tự chế) giắt vào lưng quần làm vũ khí đánh nhau. Nghiêm trọng rồi đây

Sau đó, Nam chở Huy, Phụng, Phong quay lại đường Đồng Nai gặp Bảo và Trí rồi cả đám đi trên 3 chiếc xe máy đến nhà trọ của Bình. Gần đến nơi thì Nam bảo Trí, Bảo, Phong ở lại giữ xe, còn Huy cầm dao, Nam và Phụng cầm gạch đi bộ đến trước nhà trọ của Bình.

Lúc này Nam thấy Tùng (ở cùng nhà trọ với Bình) đang sửa xe máy trước nhà trọ nên Nam chửi và nói thách thức "tụi mày chọc tao sao giờ trốn, có ngon thì lên đây". Sau đó, Nam và Phụng cầm gạch đi lên ném Tùng và ném vào nhà trọ gây ồn ào kinh khủng

Tùng chạy vào nhà lấy hai con dao Thái Lan cùng Bình và Quốc, Trung, Phát (chưa xác định) chạy ra đánh nhóm của Nam. Lúc này, Nam và Phụng dùng gạch ném tiếp vào nhóm của Bình, Tùng rồi bỏ chạy. Huy cầm dao xông vào chém Tùng thì Tùng giơ tay trái lên đỡ nên bị đứt lòng bàn tay trái, còn Bình nhào đến giằng co lấy được con dao của Huy.

Sau khi bị lấy dao thì Huy bỏ chạy về phía nhà số 10/17 Hương Điền, Tùng cầm 2 con dao, Bình cầm dao tự tạo lấy được của Huy đuổi theo; Quốc, Trung, Phát đuổi theo Nam và Phụng. Trên đường đuổi theo Huy thì Tùng cầm 2 con dao đâm nhiều nhát vào lưng Huy. Kinh khủng quá trời

Khi đến ngã rẽ vào nhà 10/17 Hương Điền thì Tùng đạp Huy làm cả hai ngã ra đường. Tùng tiếp tục nhào đến dùng dao đâm vào vai trái của Huy làm gãy dao, Huy đứng dậy bỏ chạy, Tùng vứt cán dao đuổi theo đến nhà 10/17 Hương Điền, khi Huy đang trèo lên cửa sắt để chạy vào nhà thì Tùng chạy đến dùng con dao còn lại đâm vào lưng Huy và kéo xuống đất.

Bị kéo xuống đất, Huy ngồi tựa lưng vào tường, lúc này Bình chạy đến cầm dao tự tạo chém từ trên xuống vào vai trái của Huy, Tùng nhặt một khúc cây gần đó đánh tiếp vào đầu Huy. Sau đó, Tùng ném khúc cây gần chỗ Huy ngồi và cùng Bình trở về nhà trọ. Huy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Khánh Hòa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top