Trùng hợp thật là sự trùng hợp, mấy anh em liên quan đến drama rạng sáng nay đều có "duyên nợ" với áo đỏ Liverpool cả
ClipLiverpool4-1 Swansea
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Rạng sáng nay, Liverpool đã "làm gỏi" Swansea với tỷ số 4-1 khá đẹp mắt. Nhưng mà ơ kìa, đừng vội nghĩ trận đấu diễn ra êm đẹp như tỷ số đâu nhé! Thực tế thì trên sân toàn cảnh "máu lửa", tranh chấp quyết liệt và phản ứng dữ dội ngang ngửa phim hành động luôn
Ngay hiệp 1, Jonjo Shelvey – cựu học trò của Liverpool – đã "thiết đãi" Emre Can một cái khủy tay cực mạnh vào mặt. Nhưng tiếc là trọng tài như "cận thị" không phát hiện ra tình huống này
"Chuyện này điên rồ! Mấy pha kiểu này thì lúc tập luyện 1 tuần gặp 2, 3 lần là chuyện bình thường. Shelvey thì ai cũng biết là nhiều tiểu xảo, nhưng hành động này quá tệ" - Jamie Carragher, huyền thoại Liverpool lên tiếng phê phán.
Mới nửa mùa giải mà Shelvey đã "ăn" 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ rồi. Với lối chơi máu lửa và đầy tiểu xảo, Shelvey là "vũ khí" cần thiết cho các hàng thủ muốn chơi cứng. Nhưng cũng vì thế mà sân cỏ trở nên xấu xí và bạo lực hơn hẳn
Như một phản ứng dây chuyền, dàn sao Liverpool cũng không thể kiềm chế trước lối chơi hơi "thô" của Jonjo Shelvey và đồng bọn. Cuối trận, Raheem Sterling đã có màn xô đẩy Federico Fernandez ngay trước mũi trọng tài luôn
Nhưng vẫn câu nói bất hủ: "Trọng tài không thổi còn hơn không có trọng tài" - ông Vua áo đen đã bỏ qua hành vi của Sterling một cách "rất là" dễ dãi
Nguồn: soha.vn