Trận giao hữu trước thềm World Cup giữa Bồ Đào Nha và Chile khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội bóng của Ronaldo, nhưng mà drama thì... chấn động luôn!
Trận đấu khởi động cho Vòng chung kết World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Chile rạng sáng 7/6 tưởng êm đẹp nhưng ai ngờ biến thành màn hỗn chiến cực gắt ngay trước giờ nghỉ giải lao. Tâm điểm của vụ ẩu đả chính là cầu thủ chạy cánh đang khoác áo AC Milan - Rafael Leão, người đã phải ăn thẻ đỏ trực tiếp và giờ đang lo sốt vó vì nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh
Mồi lửa cho cuộc xô xát bắt đầu từ tình huống tranh chấp nảy lửa giữa João Cancelo (Bồ Đào Nha) và Felipe Faundez (Chile). Ngay lập tức, cầu thủ hai bên lao vào ăn thua đủ kiểu luôn. Trong lúc hỗn loạn, Rafael Leão đã mất bình tĩnh khi lao tới bóp cổ và được cho là đã tát luôn vào mặt cầu thủ Ivan Román bên phía Chile. Trọng tài chính không chút do dự rút ngay thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Leão, đồng thời cũng cho Román ra rìa vì những hành vi khiêu khích sau đó.
Dù phải chơi thiếu người trong suốt hiệp hai, Bồ Đào Nha vẫn thể hiện đẳng cấp của một ông lớng thực thụ. Ngay sau giờ nghỉ, Gonçalo Guedes được tung vào sân thay cho Cristiano Ronaldo đã khai thông thế bế tắc cực đỉnh. Bruno Fernandes sau đó nhân đôi cách biệt, trước khi Lucas Cepeda (Chile) rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1, khép lại trận đấu với chiến thắng nghẹt thở cho Bồ Đào Nha
Nguồn: kenh14.vn