Hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 băng giang hồ tại bar trung tâm Q1, khách vô tội bị vạ lây

CocCute930

New member
6a85273423bba81f334f.jpg


Ơ kìa, hẹn nhau đến bar giải quyết "chuyện riêng" mà lại gây ra cảnh tượng như phim hành động luôn á!

Ngày 19-4, Công an quận 1 - TP HCM cho biết đang vào cuộc điều tra vụ 2 băng nhóm giang hồ truy sát nhau cực kỳ kinh hoàng tại quán bar 030 trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1.

Theo thông tin ban đầu thì khoảng 21 giờ ngày 17-4, Trần Minh Châu (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh) và Sơn Đình Phi Cường (SN 1979, ngụ quận 4) kéo theo hơn chục đàn em đến quán bar 030 tìm gặp băng của Nguyễn Tấn Duy (SN 1980, ngụ quận Tân Phú) để "giải quyết mâu thuẫn".

0b0c336032a30b283ec4.jpg


Lúc đến nơi, Châu và Cường vào trong quán để nói chuyện với Duy thì bị Tân "mập" (người trong băng của Duy) tấn công luôn. Ối giời ơi!

Thấy "đại ca" bị động, khoảng 15 đối tượng cầm lăm le hung khí từ bên ngoài xông vào để giải cứu. Tổ bảo vệ quán bar tuy có cố ngăn chặn nhưng cũng... bó tay thôi.

Vào được bên trong, nhóm này xảy ra hỗn chiến cực kỳ kinh hoàng với nhóm của Duy. Hậu quả là 1 người tên Cường bị chém trọng thương.

Đáng chú ý, ông Trần Kế Thiện (SN 1975, ngụ quận 7) - một khách đến quán bar chơi bình thường thôi mà cũng bị vạ lây với vết chém khá dài ở lưng. Ức chế ghê!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top