Hơn 8 tháng trôi qua kể từ lễ kỷ niệm A50, mà các bạn sinh viên vẫn chưa thấy đồng tiền bồi dưỡng nào cả Thay vào đó toàn là sự im lặng và những câu trả lời kiểu "xoáy" từ đơn vị quản lý. Phản ánh tới Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, nhiều bạn sinh viên bức xúc vô cùng luôn!
Bị "phân biệt đối xử" vì lý do "không phải kiều bào" là sao???
Theo như bạn B. L. (Trường Cao đẳng GTVT TP. HCM) chia sẻ, các bạn bắt đầu tập từ ngày 29/3/2025 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, sau đó hợp luyện tại Bờ sông Sài Gòn và đường Lê Duẩn. Nhưng mà từ đầu, thông tin về chế độ hỗ trợ cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng ai nói gì cả
"Mọi thông tin về thời gian, hình thức nhận tiền đều là con số không luôn. Đến khi chờ quá lâu, có bạn nhắn vào nhóm hỏi thì mới được rep, nhưng mà thời gian, số tiền bồi dưỡng bao nhiêu vẫn... không rõ", bạn B.L tâm sự.
Một bạn sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM cũng bức xúc không kém: "Ngay từ đầu, bọn mình không nhận được thông báo gì về việc có tiền thưởng hay phụ cấp cả. Thấy các khối khác đã nhận được rồi nên mình mới thắc mắc và nhắn tin vào nhóm ngày 25/10/2025 thì các chị quản lý mới chịu trả lời".
Chuyện căng thẳng nhất xảy ra vào sáng 16/12/2025 nè! Sau khi được thông báo đến địa chỉ 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nhận... "tiền quà tặng 30/4" với mức 22.500 đồng/buổi (tổng cộng khoảng 225.000 đồng thôi ), nhiều bạn đã gặp trực tiếp bà Ngân (người điều hành nhóm chat khối Kiều bào) để hỏi về khoản tiền hỗ trợ và tại sao lại chênh lệch so với các khối khác (như khối Doanh nhân, Nông dân, Phụ nữ...). Câu trả lời khiến ai nghe cũng... sốc nặng!
Theo ghi âm mà các bạn sinh viên cung cấp, bà Ngân giải thích lý do tiền ít hơn là vì: "Các bạn sinh viên ở khối Kiều bào bị một đặc thù là không phải người kiều bào, mà chỉ là sinh viên hỗ trợ phục vụ". Lập luận này nghe sao mà... kỳ vậy trời??? Các bạn sinh viên cho rằng công sức bỏ ra tập luyện đều như nhau cả, không thể lấy lý do "nhập vai" để cắt giảm chế độ được. Và tại sao không công khai văn bản quy định mức chi từ đầu cho rõ ràng?
Về thời gian chi trả, bà Ngân tiếp tục "thả thính mơ hồ": "Trong năm nay hoặc trước Tết Ta" với lý do vướng thủ tục sáp nhập, giải thể hoặc quy trình Kho bạc. Bà Ngân cũng khẳng định bà không phải đầu mối chính mà do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM phụ trách, còn bà chỉ là người hỗ trợ. (Khi phóng viên liên hệ bà Ngân để tìm hiểu thông tin thì người này từ chối cung cấp thông tin luôn.)
Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Đại diện Đoàn Học viện Cán bộ TP. HCM xác nhận có sự việc này.
"Bên mình huy động lực lượng theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa Thành phố (trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM). Hiện tại có các khối của Sở vẫn chưa được chi trả. Bên Đoàn trường đã gửi công văn đề nghị đơn vị Trung tâm Văn hóa thực hiện chi trả chế độ cho sinh viên", đại diện Đoàn trường cho biết.
Xóa tin nhắn, chặn liên lạc và chấm công "mơ hồ" quá trời luôn
Một bạn sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM cho biết thêm, kênh liên lạc giữa sinh viên và ban quản lý rất hạn chế. Các nhóm Zalo thường xuyên bị khóa chiều gửi tin nhắn, sinh viên chỉ được... nghe thông báo một chiều thôi.
"Ngày 15/12/2025, khi mình đại diện các bạn nhắn vào nhóm để hỏi, chị Ngân rep rằng sắp có tiền rồi. Nhưng ngay sau đó, chị chặn tin nhắn hai chiều và xóa toàn bộ tin nhắn thắc mắc trong nhóm luôn ", bạn sinh viên này kể. Ngoài ra, các bạn còn bức xúc về việc chấm công "nhập nhằng", thiếu minh bạch của những người quản lý nữa.
Hiện tại, các bạn sinh viên và nhiều người tham gia khối Kiều bào của chương trình A50 vẫn đang chờ một câu trả lời thỏa đáng và minh bạch từ phía đơn vị tổ chức. Các bạn cũng chia sẻ rằng, điều mong muốn thực ra không phải là tiền, mà là sự minh bạch, là câu trả lời xứng đáng và sự tôn trọng đối với công sức mình bỏ ra!
Nguồn: svvn.tienphong.vn