Sáng 8/8 vừa rồi, không khí tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trở nên rần rần với buổi hội ngộ siêu hoành tráng của hơn 700 cựu sinh viên khóa 41 sau đúng 30 năm kể từ ngày nhập học Sự kiện đã để lại biết bao cảm xúc với những hoạt động tri ân cực ý nghĩa và những đóng góp thiết thực mà các anh chị dành tặng mái trường thân yêu.
Phát biểu khai mạc, ông Giang Thái Lâm - Trưởng ban tổ chức đã chia sẻ đầy xúc động: "Chúng ta trở về đây không chỉ để ôn lại những kỷ niệm mà còn để gia cố một công trình vững chắc hơn mọi công trình bằng bê tông cốt thép, đó chính là tình thầy trò, tình bạn và niềm tự hào mang tên K41 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội". Ông Lâm còn cho biết, để chuẩn bị cho ngày về chung một nhà này, cả tập thể khóa 41 đã cùng nhau xây dựng các công trình tri ân dành tặng nhà trường và các em sinh viên đời sau nữa đó Điều này thể hiện tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người làm xây dựng là đây!
Đánh dấu cột mốc 30 năm đầy ý nghĩa, tập thể cựu sinh viên khóa 41 đã tặng nhà trường siêu nhiều công trình mang giá trị thiết thực và bền vững luôn á Cụ thể, các anh chị đã thi công cầu nối H1 - H3 để kết nối không gian và tri thức giữa các khu giảng đường. Không chỉ vậy, tập thể còn trao tặng 5 không gian học tập hiện đại tại nhà H1 nhằm truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sau. Bên cạnh đó, khóa 41 đã trao tặng những hàng ghế đá trong ký túc xá, đầu tư hệ thống nước uống tại vòi và tôn tạo nghĩa trang Hương Canh để tưởng niệm các thầy cô, sinh viên khóa trước đã hy sinh vì Tổ quốc ️
PGS. TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước những đóng góp thiết thực của các cựu sinh viên. Ông khẳng định sự trở về và đồng hành của cựu sinh viên sau 30 năm không chỉ thể hiện trách nhiệm với xã hội, với thế hệ đi sau mà còn là động lực to lớn để những người làm giáo dục thêm gắn bó và yêu nghề
PGS. TS Hoàng Tùng đã trao quyết định thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên khóa 41.
Nguồn: svvn.tienphong.vn