Chuyện buồn thật sự ở An Giang nè mọi người ơi! Sau khi xơi xong bữa tiệc cưới trưa 30/10, đến chiều tối cùng ngày thì cả đám người dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) bắt đầu đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên tục Nhìn triệu chứng là biết ngay ngộ độc thực phẩm rồi!
Chiều 31/10, bác sĩ Hà Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (An Giang), cho biết bệnh viện đã tiếp nhận điều trị tận 64 người (trong đó có 12 bé nhỏ luôn ), đồng thời phòng khám khu vực của bệnh viện tại xã Vĩnh Hòa và trạm y tế xã Vĩnh Xương cũng tiếp nhận thêm 10 người nữa.
Cụ thể là sau khi tham dự bữa tiệc cưới tại nhà ông Hồ Văn Đặng ở ấp 3, xã Vĩnh Xương vào trưa 30/10, đến chiều tối cùng ngày thì bắt đầu loạn hết cả lên. Nhiều người đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy...
Mọi người lần lượt chạy đến trạm y tế gần nhà khám, sau đó phần lớn được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu để điều trị.
Theo bác sĩ Tâm thì ngay trong đêm 30/10, bệnh viện phải huy động hết y bác sĩ, kể cả những người đã tan ca rồi cũng phải quay lại bệnh viện để tham gia cứu chữa cho các nạn nhân. Căng thật sự!
May mắn là những ca nặng được truyền dịch và cấp cứu kịp thời, nên đến sáng 31/10 tất cả các ca nhập viện đều đã bình phục, sức khỏe ổn định rồi. Phù một cái!
Đến chiều hôm đó, đã có hơn 30 người xuất viện về nhà. Số còn lại tuy sức khỏe đã ổn nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi dịch tễ trong vòng 24 giờ cho chắc ăn.
Tiệc cưới này do cơ sở chuyên nấu đám tiệc Năm Đẹp ở xã Tân An, thị xã Tân Châu nấu phục vụ.
Hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đem đi xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân ngộ độc, đồng thời đang làm việc với chủ cơ sở phục vụ đám tiệc nữa.
Nguồn: soha.vn