Đến 8 giờ sáng 18.4, các anh lính cứu hỏa tỉnh Khánh Hòa vẫn đang miệt mài phun nước dập lửa tại bãi tập kết phế liệu rộng khoảng 500m2 của một hộ dân ở thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang.
Vụ cháy kinh hoàng này xảy ra lúc 1 giờ sáng 18.4. Dân xung quanh phát hiện có mùi khét lạ lẫn khói bốc lên từ phía nam bãi phế liệu. Không lâu sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát lên cao, khói mù mịt khắp vùng nên mọi người vội báo cảnh sát chữa cháy.
Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy TP Nha Trang đã có mặt. 20 chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường dập lửa ngay.
Đến 3 giờ 30 sáng, đám cháy tạm được khống chế. Nhưng do bãi phế liệu có quá nhiều đồ dễ bắt lửa nên đến 4 giờ, "boss lửa" lại comeback và lan rộng về phía giữa bãi luôn
Lực lượng chữa cháy đã dùng nhiều vòi phun nước để ngăn lửa lan sang phía Bắc bãi phế liệu nhưng vẫn khó khống chế vì toàn chai nhựa, thùng xốp, cao su chất cao tới 2m cứ bắt lửa liên tục...
Khu vực xảy ra cháy tập trung rất nhiều cơ sở thu mua phế liệu và gần trường tiểu học Vĩnh Ngọc nữa chứ.
Người dân ở đây cho biết, tuy đám cháy bùng phát lúc rạng sáng nhưng phát hiện sớm nên các hộ gần đó đã chủ động di dời đồ đạc và cố gắng ngăn lửa lan sang nhà.
Đại diện UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, do mùi khí độc từ khói lan rộng và bay xuôi theo chiều gió.
Để đảm bảo an toàn cho hơn 500 em học sinh Trường tiểu học Vĩnh Ngọc, cách hiện trường khoảng 100 mét, xã đã quyết định cho các em nghỉ học sáng nay. An toàn trên hết mà!
May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Nguồn: soha.vn