Vụ việc hơn 50 tỷ đồng tiền hỗ trợ "đắp chiếu" của sinh viên Sư phạm trường ĐH Đồng Nai đang hot rần rần! Sau khi Báo Tiền Phong đăng bài, nhà trường hứa sẽ xử lý dứt điểm, nhưng hơn một tuần trôi qua vẫn... im lặng như tờ. Giờ đây, luật sư đã lên tiếng: cần Thanh tra liên ngành và Công an vào cuộc làm rõ, không chỉ trả tiền gốc mà còn phải tính cả lãi suất cho các bạn sinh viên!
Trước đó, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc hơn 400 sinh viên ngành Sư phạm (Khóa 2021 - 2025) tại Trường Đại học Đồng Nai đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Lãnh đạo nhà trường lúc đó khẳng định sẽ phối hợp với UBND tỉnh xử lý dứt điểm. Nhưng mà... hơn một tuần rồi, sinh viên vẫn chưa thấy thông báo gì cả
Trách nhiệm thuộc về ai? Ai phải gánh vác hậu quả?
Các bạn sinh viên khóa 11 đã hoàn tất thủ tục đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP từ năm nhất rồi nhé! Nhưng giờ ra trường rồi mà số tiền hỗ trợ sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng/tháng) vẫn "bặt vô âm tín" luôn. Khi được hỏi, lãnh đạo trường nói là do "hệ quả từ sai phạm của nhiệm kỳ trước" - kiểu như tuyển vượt, điều chuyển chỉ tiêu sai nên phải rà soát lại danh sách.
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà... không hẳn đâu! Luật sư Nguyễn Văn Đồng đã lên tiếng phản bác: "Việc lãnh đạo đương nhiệm lý giải sự chậm trễ là 'hệ quả từ sai phạm của nhiệm kỳ trước' là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu né tránh vi phạm và trách nhiệm." Nói thẳng là đang đổ lỗi cho người khác thôi!
Luật sư phân tích thêm: Nghị định 116 được ban hành là để hỗ trợ kịp thời, giúp sinh viên yên tâm học tập. Giờ để các bạn tốt nghiệp xong rồi vẫn chưa chi trả, dù đã hoàn tất thủ tục đầy đủ, thì rõ ràng là vi phạm rồi còn gì!
Điểm quan trọng nữa là: sinh viên đã học chính quy suốt 4 năm, được cấp bằng tốt nghiệp hợp lệ. Vậy mà nhà trường lại lấy lý do "sai phạm trong khâu tuyển sinh" để chậm chi trả? Không thể bắt sinh viên gánh chịu hậu quả từ lỗi quản lý của đơn vị đào tạo được!
Và đây là phát ngôn "đanh thép" của Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính: "Với việc chậm trễ trả số tiền 145,2 triệu đồng/em cho toàn khóa, nhà trường phải thực hiện chi trả ngay tiền gốc và thậm chí tính lãi suất theo lãi suất ngân hàng đối với số tháng chậm trả." Đúng rồi, phải tính cả lãi nữa chứ!
Cần Thanh tra liên ngành và Công an vào cuộc ngay!
Còn nhớ Thông báo số 1299/TB-ĐHĐN ngày 7/8/2025 yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản không? Các bạn làm đầy đủ rồi nhưng sau đó vẫn không thấy tiền về. Luật sư cho rằng dù nhà trường có quyền ban hành văn bản nội bộ, nhưng không thực hiện đúng cam kết thì đã gây thiệt hại và bức xúc cho sinh viên rồi!
Để giải quyết dứt điểm tình trạng "phối hợp rà soát" mãi không xong giữa nhà trường và UBND tỉnh, Luật sư Nguyễn Văn Đồng kiến nghị cần các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ.
"Mức độ vi phạm ra sao cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng liên ngành như Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Tài chính, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ sai phạm qua nhiều năm và nhiều cấp lãnh đạo, quản lý của nhà trường," Luật sư Đồng nói.
Đây là lộ trình pháp lý mà Luật sư Nguyễn Văn Đồng khuyên các bạn sinh viên nên làm:
Bước 1: Gửi đơn đề nghị - Tiếp tục gửi đơn lên nhà trường, yêu cầu trả lời rõ ràng bằng văn bản về thời hạn và kế hoạch chi trả cụ thể. Phải có văn bản chính thức chứ không phải "lệnh lan tỏa" qua group nữa nhé!
Bước 2: Tố cáo/Phản ánh vi phạm - Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, hãy gửi đơn tố cáo hoặc phản ánh vi phạm tới Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Tài chính, và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để yêu cầu làm rõ sai phạm trong quản lý ngân sách và đào tạo.
Bước 3: Khởi kiện dân sự - Trong trường hợp cơ quan thanh tra kết luận sự chậm trễ là do yếu tố khách quan (không có dấu hiệu hình sự), sinh viên hoàn toàn có quyền khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án, yêu cầu nhà trường chi trả toàn bộ số tiền hỗ trợ kèm lãi suất chậm trả theo quy định pháp luật.
Mòn mỏi chờ đợi câu trả lời về thời điểm nhận tiền, nhiều sinh viên không giấu được sự thất vọng khi hình ảnh nhà trường liên tục "tụt dốc không phanh" bởi các sai phạm nối tiếp nhau trong nhiều năm qua. Đáng nói hơn, thời gian qua các bạn K11 vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản cam kết chính thức nào, ngoại trừ "lệnh lan tỏa" chia sẻ thông tin từ Phó hiệu trưởng nhà trường thôi. Vậy thì làm sao mà tin được?
Hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vụ việc sẽ sớm được giải quyết một cách công bằng và minh bạch. Các bạn sinh viên Sư phạm ĐH Đồng Nai đã chờ đợi quá lâu rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn