ThoTeen3480
New member
Hơn 300 người gồm lực lượng chức năng và người dân đang lùng sục khắp rừng sâu để tìm một anh chú mất tích. Địa hình siêu khó, thời tiết cũng không ủng hộ tí nào
Chiều 10-5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết có tới hơn 300 người bao gồm lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm một người dân mất tích trong rừng sâu.
Câu chuyện là thế này: Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi ở xã Bắc Quang kể rằng vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8-5, ông xã của bà là ông Triệu Chàn Tá (sinh năm 1968) có đi vào khu vực rừng Nặm Ký để lên rừng tìm cây thảo dược. Nhưng mà đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng ông đâu, gọi điện cũng không liên lạc được luôn
Lúc đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, có mang theo một em chó đen, mấy cục cơm nắm và dao rừng nữa.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bắc Quang đã nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con địa phương lập tức triển khai lực lượng đi tìm.
Các anh cứu hộ đã chia thành nhiều tổ, lục tung từng hẻm đá, khe suối. Địa hình ở đây cực kỳ phức tạp luôn nha, rừng rậm mịt mùng, núi cao chót vót, thêm vào đó trời mưa to nữa khiến đường rừng trơn như băng, bùn lầy toàn tập, gây khó khăn cực lớn cho công tác cứu hộ
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 10-5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết có tới hơn 300 người bao gồm lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm một người dân mất tích trong rừng sâu.
Câu chuyện là thế này: Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi ở xã Bắc Quang kể rằng vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8-5, ông xã của bà là ông Triệu Chàn Tá (sinh năm 1968) có đi vào khu vực rừng Nặm Ký để lên rừng tìm cây thảo dược. Nhưng mà đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng ông đâu, gọi điện cũng không liên lạc được luôn
Lúc đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, có mang theo một em chó đen, mấy cục cơm nắm và dao rừng nữa.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bắc Quang đã nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con địa phương lập tức triển khai lực lượng đi tìm.
Các anh cứu hộ đã chia thành nhiều tổ, lục tung từng hẻm đá, khe suối. Địa hình ở đây cực kỳ phức tạp luôn nha, rừng rậm mịt mùng, núi cao chót vót, thêm vào đó trời mưa to nữa khiến đường rừng trơn như băng, bùn lầy toàn tập, gây khó khăn cực lớn cho công tác cứu hộ
Nguồn: kenh14.vn