BubuNana4019
New member
Cô gái 15 tuổi từng cố thủ trên nóc Bệnh viện Bạch Mai đã được giải cứu an toàn và giờ đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ. Câu chuyện này nhắc nhở mình rằng, đôi khi chỉ cần một vòng tay và lời động viên thôi cũng đủ níu giữ một mạng người rồi
Chiều 17-7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã phối hợp cùng Công an và UBND phường Kim Liên bàn giao cô gái về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Tại đây, em sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng, có cơ hội học tập và xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Quay lại sự việc vào khoảng 14 giờ ngày 14-7, các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện phát hiện một thiếu nữ đang ở trên tầng thượng tòa nhà 11 tầng. Không khóc, không kêu cứu, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Cảnh tượng đó đủ khiến ai cũng phải nín thở
Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện báo cho Công an phường Kim Liên. Lực lượng cứu hộ được huy động, đệm hơi chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi đó, các y bác sĩ đã kiên trì tiếp cận, trấn an và động viên cô gái. Cuộc giải cứu căng thẳng kéo dài nhiều giờ, còn phải dầm mưa nữa chứ ️
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 10, Công an phường Kim Liên cùng ekip y bác sĩ và bảo vệ đã phối hợp ăn ý. Sau hơn 3 giờ kiên trì dầm mưa kèm những lời thuyết phục đầy cảm xúc, cô gái cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm. Em được đưa xuống, kiểm tra sức khỏe và ổn định lại tâm lý.
Tiến sĩ – bác sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, là một trong những người đầu tiên tiếp cận cô gái sau khi em được đưa xuống an toàn. "Tôi không nhìn cháu như một ca cấp cứu hay một trường hợp đặc biệt, mà là một đứa trẻ đang cần một vòng tay mẹ" - bác sĩ Trà chia sẻ. Đọc mà rớt nước mắt luôn ý
Là một người mẹ, chị hiểu cảm giác của đứa trẻ không có nơi nương tựa, thiếu vắng nụ cười của cha và tình yêu thương của mẹ. Nỗi cô đơn đó đủ để dập tắt mọi ý chí sống rồi. Chị đã nói chuyện với em bằng cả trái tim của một người mẹ và tấm lòng của người bác sĩ, để em biết mình không hề đơn độc và cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước.
"Tôi nhẹ nhàng động viên, thuyết phục rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương con, tương lai của con còn dài và tươi sáng, chỉ cần con biết trân trọng sự sống này thôi. Con sẽ đi học và viết tiếp những ước mơ của mình. Và trong khoảnh khắc em gật đầu, chúng tôi hiểu đó không chỉ một sinh mạng được cứu, mà cả một tương lai đã được níu giữ" - bác sĩ Trà kể lại. Thật sự quá ý nghĩa
Sau gần một ngày được chăm sóc và động viên tinh thần, đại diện Bệnh viện Bạch Mai đã bàn giao và tiễn em về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.
Nguồn: soha.vn
Chiều 17-7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã phối hợp cùng Công an và UBND phường Kim Liên bàn giao cô gái về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Tại đây, em sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng, có cơ hội học tập và xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Quay lại sự việc vào khoảng 14 giờ ngày 14-7, các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện phát hiện một thiếu nữ đang ở trên tầng thượng tòa nhà 11 tầng. Không khóc, không kêu cứu, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Cảnh tượng đó đủ khiến ai cũng phải nín thở
Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện báo cho Công an phường Kim Liên. Lực lượng cứu hộ được huy động, đệm hơi chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi đó, các y bác sĩ đã kiên trì tiếp cận, trấn an và động viên cô gái. Cuộc giải cứu căng thẳng kéo dài nhiều giờ, còn phải dầm mưa nữa chứ ️
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 10, Công an phường Kim Liên cùng ekip y bác sĩ và bảo vệ đã phối hợp ăn ý. Sau hơn 3 giờ kiên trì dầm mưa kèm những lời thuyết phục đầy cảm xúc, cô gái cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm. Em được đưa xuống, kiểm tra sức khỏe và ổn định lại tâm lý.
Tiến sĩ – bác sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, là một trong những người đầu tiên tiếp cận cô gái sau khi em được đưa xuống an toàn. "Tôi không nhìn cháu như một ca cấp cứu hay một trường hợp đặc biệt, mà là một đứa trẻ đang cần một vòng tay mẹ" - bác sĩ Trà chia sẻ. Đọc mà rớt nước mắt luôn ý
Là một người mẹ, chị hiểu cảm giác của đứa trẻ không có nơi nương tựa, thiếu vắng nụ cười của cha và tình yêu thương của mẹ. Nỗi cô đơn đó đủ để dập tắt mọi ý chí sống rồi. Chị đã nói chuyện với em bằng cả trái tim của một người mẹ và tấm lòng của người bác sĩ, để em biết mình không hề đơn độc và cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước.
"Tôi nhẹ nhàng động viên, thuyết phục rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương con, tương lai của con còn dài và tươi sáng, chỉ cần con biết trân trọng sự sống này thôi. Con sẽ đi học và viết tiếp những ước mơ của mình. Và trong khoảnh khắc em gật đầu, chúng tôi hiểu đó không chỉ một sinh mạng được cứu, mà cả một tương lai đã được níu giữ" - bác sĩ Trà kể lại. Thật sự quá ý nghĩa
Sau gần một ngày được chăm sóc và động viên tinh thần, đại diện Bệnh viện Bạch Mai đã bàn giao và tiễn em về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.
Nguồn: soha.vn