Hơn 200 tấn rau củ "nằm im" không ai mua, người dân Hà Nội đành phải đổ la liệt ngoài đồng

ab06262189c82f04282a.jpg


Hàng tấn cà chua, su hào... đến vụ thu hoạch nhưng không bán được, nhiều gia đình tại xã Tráng Việt (Mê Linh, TP. Hà Nội) phải nhổ bỏ vứt đầy đường luôn, thậm chí mang về cho gà, lợn ăn cũng không hết

Ngày 28/2, theo ghi nhận của Tiền Phong tại xã Tráng Việt, những ruộng cà chua chín mọng đỏ rực cả cánh đồng, nhưng rất ít bóng người đến thu hoạch. Cảnh tượng nhìn vừa đẹp vừa xót xa luôn các bạn ơi!

5aa6b2e064e4fd6c2ae8.jpg


Đang nhặt từng quả cà chua để đem đi đổ, bà Lê Thị Thoan (khu 6, thôn Tráng Việt) cho biết, gia đình bà có truyền thống trồng cà chua lâu năm tại làng với diện tích hơn 1 ha. Mỗi năm, chỉ riêng cà chua đã mang lại cho cả gia đình gần 100 triệu đồng.

6917e5165e8338220b3f.jpg


Nhưng dịch bệnh ập đến đúng vào vụ thu hoạch, gần 10 tấn cà chua chín đỏ nằm chỏng chơ ngoài ruộng không biết xử lý sao

6c254b01e620949a2204.jpg


"Chưa bao giờ, chúng tôi lâm vào hoàn cảnh như thế này. Cà chua chín cả ruộng nhưng bán không ai mua. Giờ ai hỏi, giá mấy tôi cũng bán để đỡ tốn công nhổ mà cũng không có ai. Trong làng, có nhà đưa ra chợ bán mỗi ngày được vài chục cân với giá 500 - 1.000 đồng, còn nhà tôi giờ chỉ có đổ đi hoặc cho gà ăn nhưng nó ăn mãi cũng chán", bà Thoan ngậm ngùi nói.

d5410c86278eeb26abb5.jpg


Gần 10 ngày nay, thức ăn chính của đàn gà nhà bà Thoan chẳng phái là thóc hay ngô như trước nữa mà chuyển sang hết bằng su hào và cà chua chín. Đàn gà được "ăn sang" nhưng bà lại buồn vô cùng

4889c38a3f6fbeec180f.jpg


59a8f74d8aef6099b84a.jpg


Cách đó không xa, bà Trần Thị Huê (68 tuổi) chua xót gỡ từng hàng một để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Cà chua nằm lăn lóc dưới rãnh ruộng, bà chẳng buồn nhặt vứt đi nữa vì quá mệt mỏi rồi...

19a5bfb653dd5f3c6405.jpg


Bà Huê cho biết, hơn 60 ngày, bà và đứa cháu gái ròng rã ra đồng chăm sóc. Bao công sức bấy lâu giờ đổ xuống mương, xuống rãnh hết



"Khổ quá... Cà chua vứt đầy ra đường kia kìa, chú có lấy tôi hái tặng một túi về mà ăn. Giờ cà chua muốn bán được phải đem vào trung tâm Hà Nội, giá 1.000 đồng/kg. Nhưng tôi tuổi cao, đi xa không đi được, mà có bán được cũng đủ tiền xăng nên giờ mang về cho lợn. Nhà tôi gần 5 tấn cà chua mà chưa bán được cân nào. Giờ tôi không đêm nào ngủ được vì nợ...", bà Huê vừa chia sẻ với phóng viên, vừa nức nở.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top