Hơn 20 năm mắc kẹt trong "khu ổ chuột" giữa phố xá sang chảnh nhất Đà Nẵng

TepSusu2329

New member
Chỉ cách mặt đường vài bước chân là phố xá sầm uất, nhưng hàng chục gia đình ở tổ 9, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn lại phải chịu đựng cuộc sống "cực khổ" trong khu nhà xuống cấp, môi trường ô nhiễm như ổ chuột suốt hơn 20 năm nay. Drama này kéo dài đến khi nào?

Sống như trong "khu ổ chuột" giữa lòng thành phố ️

Tọa lạc ngay giao lộ Nguyễn Văn Thoại-Ngũ Hành Sơn-Ngô Quyền - một trong những khu vực đắc địa nhất Đà Nẵng, nhưng chỉ cần qua một bức tường tôn, bạn sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận, khoảng gần 20 hộ dân ở kiệt 9, tổ 9 đang sống trong tình trạng "bất an tận cùng" vì nhà cửa xuống cấp mà không được sửa chữa do... vướng quy hoạch treo. Thêm vào đó, đoạn đường gần 100m giáp với đường Nguyễn Văn Thoại bị rào bằng tôn, biến thành bãi rác tự phát khiến môi trường ô nhiễm kinh khủng luôn

28bd00dadf78b40249af.jpg


Đền bù thấp, đất tái định cư "mất dạng"

Ông Văn Công Chín (trú tổ 9) kể lại, từ năm 2002 gia đình ông nhận thông báo thu hồi đất để làm Dự án Khu đất thương mại dịch vụ. Đến năm 2016 mới có đo đạc, kiểm định và đền bù.

Nhà ông có diện tích đất bị thu hồi hơn 110m2 nhưng chỉ được đền bù... khoảng hơn 600 triệu đồng Năm 2017, ông được mời nhận tiền nhưng từ chối vì mức đền bù quá thấp.

"Theo thông báo ngày 23/2/2017 của UBND quận Ngũ Hành Sơn, gia đình tôi được bố trí một lô đất tái định cư ở Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý nhưng đến giờ vẫn... 'không thấy hơi đâu'. Nhà cửa xuống cấp, mái tôn mục nát mà không được sửa. Cả nhà 3 thế hệ sống chung rất bức bối. Con trai tôi sắp cưới vợ mà chưa biết làm sao sắm được căn phòng tân hôn tươm tất", ông Chín bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Khung cũng trong hoàn cảnh tương tự. Gia đình được đền bù khoảng 200 triệu, đã nhận một phần nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư. "Số tiền 200 triệu giờ không mua được 10m2 đất nơi khác đâu. Mẹ, con và cháu chắt sống chung, chật chội phải làm giường tầng mới đủ chỗ ngủ", bà Khung chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Huyến sống trong căn nhà cấp 4 lợp mái Fibro xi măng gần 20 năm cũng lo lắng không yên: "Mưa thì trong nhà ướt như ngoài trời. Bão đến là phải chạy sang nhà người thân trú ẩn. Đền bù thấp, đất tái định cư 'không thấy mặt mũi', chúng tôi lấy gì mua đất chỗ khác? Ở lại thì không được sửa nhà - đúng nghĩa là đang sống trong khu ổ chuột"

2d9b5733915541557e8f.jpg


7823ec1d9224bb85c55b.jpg


441581bce62521ff5f22.jpg


Bức tường tôn tạo nên hai thế giới đối lập

Người dân kiệt 9 kể rằng, bức tường tôn dựng dọc vỉa hè đường Nguyễn Văn Thoại đã trở thành "ranh giới" tạo ra hai thế giới hoàn toàn khác biệt: Bên ngoài là phố xá thênh thang, buôn bán sầm uất; bên trong là khu ổ chuột thực thụ!

Ông Chín cho biết, trước đây các hộ dân sống chủ yếu bằng kinh doanh, buôn bán nhờ mặt tiền đường Nguyễn Văn Thoại và Ngũ Hành Sơn. Nhưng từ 5-7 năm nay, khi bức tường tôn dựng lên, mọi người "hết nghề" luôn.

"Trước vợ chồng tôi mở quán cháo vịt đêm ở mặt tiền, cũng đủ chi tiêu. Nhưng từ năm 2017 có tường tôn, phải đóng cửa. Giờ phải đi thuê mặt bằng góc đường Ngũ Hành Sơn để buôn bán, mất 5-7 triệu/tháng tiền thuê nhưng cũng phải gồng chứ không biết làm sao", ông Chín tâm sự.

Bà Khung, ông Trần Công Thắng và nhiều hộ khác cũng chung cảnh mất sinh kế: "Không buôn bán được nghĩa là mất nguồn thu nhập lo cho gia đình. Muốn đi nhưng chưa biết đi đâu, ở thì quá khổ"

1894b2232d20da40e788.jpg


0d167eaaf48cde410764.jpg


Sống chung với rác thải và... chuột chết

Không chỉ mất sinh kế, các hộ dân còn phải sống trong môi trường ô nhiễm kinh dị. Ông Thắng kể, từ khi có bức tường tôn, khu này biến thành bãi rác, quanh năm bốc mùi hôi thối mà không xử lý được.

"Bức tường dựng lên, khu vực chúng tôi thành nơi người ta đổ trộm rác. Đáng sợ nhất là có cả chuột, rắn chết... bốc mùi không chịu được. Rác, xác chuột cứ dày lên từng ngày, bủa vây cả tổ

Không chỉ thế, nhà cửa tạm bợ cũng tạo điều kiện cho trộm cắp. Đã có trường hợp người dân ngủ trưa, kẻ trộm vào nhà lục ví lấy cả chục triệu. Ở đây đúng nghĩa là khu ổ chuột, chúng tôi đã quá mệt mỏi!", ông Thắng bức xúc.

Kiến nghị được lên tiếng

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tổ chức ngày 2/10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Nụ, đại diện người dân đã phản ánh, kiến nghị chính quyền quận Ngũ Hành Sơn và TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết.

"Dự án đã hơn 20 năm mà không có động tĩnh gì, người dân rất bức xúc. Nếu tiếp tục thực hiện thì sớm giải quyết tái định cư, hỗ trợ người dân đến nơi ở mới. Còn nếu chấm dứt dự án thì thông báo rõ ràng để người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định sinh kế", bà Nụ nêu ý kiến.

e5aa1d1a125aae08b2a5.jpg


Hứa hẹn giải quyết trong năm 2025

Trả lời kiến nghị, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn thừa nhận dự án kéo dài quá lâu và phản ánh của người dân là đúng.

Theo lãnh đạo UBND quận, đây là khu đất được thành phố quy hoạch làm khu thương mại dịch vụ 14 tầng (thương mại dịch vụ kết hợp lưu trú) nên sẽ được thu hồi và đấu giá.

Theo kế hoạch, trong năm 2025 sẽ hoàn thành giải tỏa các hộ tại đây - phần lớn thuộc diện giải tỏa hoàn toàn, chỉ một số hộ giải tỏa một phần.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top