Hơn 2 giờ nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kẹt trong đống đổ nát nhà sập ở Sài Gòn

Bubu994306

New member
3430383b450367397522.jpg


Căn nhà 4 tầng đổ sập tan hoang, 5 người may mắn được cứu kịp thời, nhưng 2 người còn lại bị chôn vùi sâu trong đống đổ nát khiến lực lượng PCCC phải vật lộn giữa nỗi lo kép: vừa sợ gas nổ tung, vừa lo nhà sập thêm

Clip: Lực lượng cứu hộ gấp rút thực hiện nhiệm vụ (Nguồn: Di Anh)

Đến 15h30, lực lượng chức năng đã hoàn tất màn giải cứu căng thẳng trong vụ nhà sập ở phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tất cả 7 nạn nhân bị bê tông đè đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển đi cấp cứu ngay lập tức.

Trong số 7 người bị thương, có 2 nạn nhân bị chôn vùi sâu nhất với vết thương nặng nhất, khiến lực lượng chức năng phải mất cả mớ thời gian mới đưa được ra ngoài

Chia sẻ với báo chí tại hiện trường, thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác PCCC và CHCN thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM thở phào nhẹ nhõm sau hơn 2 giờ đồng hồ cùng đồng đội nỗ lực giải cứu.

Thiếu tá Thuận cho biết, vào 12h52 trưa, toà nhà 4 tầng xảy ra sự cố đổ sập trong lúc đang sửa chữa.

Theo thiếu tá, trước đó căn nhà có dấu hiệu nghiêng ngã nên chủ nhà thuê 6 thợ đến gia cố sửa chữa. Ai ngờ đang sửa thì... nhà đổ luôn

595a675c53bc4178ef45.jpg


c511e4688a7b21346614.jpg


319c00f270ba7edb19ac.jpg


Thời điểm xảy ra sập nhà có 9 người ở hiện trường, gồm 3 người nhà chủ và 6 thợ. May mắn 2 người đứng bên ngoài nên thoát nạn, còn 7 người kia bị bê tông đè trúng.

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt, cứu được 5 người đầu tiên đưa đi cấp cứu, nhưng 2 người còn lại bị mắc kẹt sâu bên trong. Sau đó lực lượng PCCC thuộc Phòng PC07 đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Clip: Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận chia sẻ cứu 2 người bị kẹt sâu trong ngôi nhà bị sập ở TP.HCM (Nguồn: Tứ Quý)

"Hiện trường cực kỳ nguy hiểm, 2 nạn nhân bị chôn vùi sâu trong đống đổ nát. Trong đó có 1 người bị bê tông đè chấn thương cột sống, nên để đảm bảo an toàn trước khi đưa ra ngoài, chúng tôi đã động viên và đề nghị bác sĩ của quận Bình Thạnh đến sơ cứu ban đầu, nẹp cố định cho nạn nhân. Sau khi hoàn thành phần nẹp, đảm bảo an toàn thì mới kéo người ra ngoài được", thiếu tá Thuận kể lại.

Theo thiếu tá Thuận, nạn nhân thứ 2 bị bê tông đè vào chân nên việc giải cứu càng khó khăn hơn.

"Lúc này chúng tôi phải dùng máy cắt từng mảng bê tông xung quanh. Quá trình làm phải hết sức cẩn trọng để không bị sụp đổ thêm. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng đưa được nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân, chuyển đi cấp cứu luôn", thiếu tá Thuận cho hay.

40bebdfa9905d118e4be.png


29dccd259782f3b03ee6.jpg


db76a9c37c831480fb59.jpg


Chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình cứu hộ kéo dài hơn 2 giờ, thiếu tá Thuận cho biết, ngay từ đầu lực lượng cứu hộ phải nắm chính xác có bao nhiêu nạn nhân, còn sống hay không để triển khai phương án cứu hộ cho phù hợp.

"Rất may khi tiếp cận hiện trường, nạn nhân còn tỉnh nên khi hô lên 'anh ở đâu?' thì người ta trả lời ngay được. Nhờ vậy chúng tôi xác định được vị trí để cứu kịp thời", thiếu tá Thuận kể lại những phút giây căng thẳng

Tuy nhiên ngoài khó khăn đó, lực lượng chức năng còn phải đối mặt với nguy cơ công trình sập thêm và các bình gas đang xì có thể nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy khi triển khai, lực lượng PCCC phải dùng thêm dụng cụ chuyên dụng để ngăn cháy nổ.

6c8f195f9da079a34306.jpg


Sau nhiều nỗ lực, bất chấp hiểm nguy, cuối cùng lực lượng PCCC cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt sâu nhất

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top