Sáng 25/7 vừa rồi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 49 cực hoành tráng. Không khí vừa long trọng vừa xúc động, đánh dấu cột mốc quan trọng cho hơn 1300 tân cử nhân sắp bước vào hành trình mới!
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo quan trọng, trong đó có ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Inthavong Manithong - Tham tán Giáo dục - Văn hóa, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và đối tác chiến lược. Về phía nhà trường thì có Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao cùng đội ngũ lãnh đạo, thầy cô, phụ huynh và dàn tân cử nhân xinh đẹp khóa 49.
Năm nay, Học viện Ngoại giao đã chính thức công nhận và trao bằng cử nhân cho 1.336 sinh viên. Đây chính là thế hệ được kỳ vọng sẽ đóng góp xịn xò, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới đầy thách thức!
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại mái trường nơi ông từng theo học cách đây gần 50 năm. Ông bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển mạnh mẽ của Học viện ngày nay - xem mà thấy nức nở luôn!
Đánh giá về bối cảnh thế giới đang có nhiều biến chuyển sâu sắc về trật tự chính trị, kinh tế và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI đang lên ngôi rồi nè!), Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắn nhủ các tân cử nhân cần trang bị cho mình hoài bão, bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Ông nhấn mạnh: "Các bạn sẽ cùng đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình, tham gia vào quá trình phát triển chung và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân". Nghe mà thấy trách nhiệm nặng nề quá đi!
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong bốn năm học để đạt được thành quả đáng tự hào. Ông bày tỏ kỳ vọng nhiều tân cử nhân sẽ trở thành đồng nghiệp trong thời gian tới, hoặc tham gia đóng góp tích cực tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Đặc biệt, ông nhấn mạnh khóa 49 là khóa học mang dấu ấn lịch sử - thế hệ cử nhân đầu tiên của Học viện Ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Xịn sò thật sự!
Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao cũng có bài phát biểu đầy cảm xúc. Ông gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dành cho nhà trường, đồng thời chúc mừng các tân cử nhân vì đã nỗ lực không ngừng để có được những thành quả bước đầu.
Giám đốc Học viện đã nhắn nhủ rằng sự trưởng thành của sinh viên không được đo bằng số tín chỉ hay điểm số (điểm 4.0 không phải tất cả đâu nha!), mà bằng cách các bạn nhìn nhận thế giới và nhìn nhận chính mình.
"Cuộc đời phía trước sẽ đưa các bạn đến rất nhiều nơi, mỗi người sẽ có một hành trình riêng. Nhưng rồi sẽ có lúc các bạn nhận ra rằng, giá trị của một con người không nằm ở nơi mình đi tới, cũng không chỉ ở chức danh mình đảm nhiệm hay những thành tựu mà mình đạt được. Điều thực sự làm nên giá trị của một con người là những ý nghĩa họ mang theo trên mỗi một chặng đường. Đó là sự trung thực để giữ trọn niềm tin, là lòng nhân ái để biết lắng nghe và chia sẻ, là bản lĩnh để bảo vệ điều đúng, là tinh thần trách nhiệm để phụng sự. Mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, thay vì tự hỏi đất nước có thể mang lại điều gì cho mình, tôi hy vọng các bạn sẽ hỏi mình có thể đóng góp được điều gì cho đất nước", Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn nhắn gửi đầy tâm huyết.
Nguồn: svvn.tienphong.vn