Hơn 100 thanh niên lạ mặt đi chém bừa, dân Đồng Nai sợ đóng cửa không dám ra đường

1728abde196561791fcf.jpg


Gần đây ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện nhóm khoảng 100 thanh niên lạ hoắc, thấy người là chém khiến dân địa phương sống trong sự sợ hãi cực độ luôn

Em T.M.N (17 tuổi, sống ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn) kể lại với báo chí, tối 23/10 vừa rồi, em cùng 4 người bạn đi ăn thì bị nhóm 6 nam thanh niên đi 3 xe máy cầm dao tự chế, mã tấu đuổi theo chém té tát mà chẳng hiểu lý do gì.

"Tụi em chưa bao giờ xích mích với ai trong nhóm đó cả, không biết sao họ lại vậy. Tụi em chỉ đi ăn thôi mà bị chém. Họ chém liên tục vào đầu, chân, tay cho đến khi tụi em bất tỉnh mới chịu bỏ đi. Em và một bạn phải khâu nhiều mũi trên đầu, chân tay, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng luôn", N. kể trong nỗi bàng hoàng.

279052902436bbd438b2.jpg


Theo em N., thời gian gần đây, cứ khoảng 8h tối là nhóm thanh niên này rủ thêm nhiều người nữa đi bộ, đi xe máy mang theo dao, mã tấu, kiếm dọa chém người dân ấp Bùi Chu khiến ai cũng hoang mang sợ hãi cực độ

da129873d13d668dec9f.jpg


Một chị ở ấp Bùi Chu (xin giấu tên) chia sẻ, cứ trời tối là nhóm thanh niên hơn 20 người mang theo dao kiếm tự chế vừa đi vừa la hét, chửi bới khiến dân chúng lo lắng, sợ hãi vô cùng.

"Cứ chập tối là nhà nào cũng đóng kín cửa ở yên trong nhà, không ai dám ra đường vì sợ bị nhóm côn đồ tấn công. Chúng tôi không dám tố cáo vì sợ bị trả thù!", chị này nói và mong chính quyền huyện Trảng Bom nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý để người dân được yên tâm.

2af92ff86a2e7ab91159.jpg


Trao đổi với PV ngày 7/11, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom xác nhận có vụ nhóm thanh niên mang dao kiếm tự chế chém người khiến dân địa phương gây bất an thời gian qua.

Theo ông Dũng, vụ việc đã được báo cáo lên Công an huyện Trảng Bom để điều tra, làm rõ và xử lý.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top