Rạng sáng nay (31/5) lúc khoảng 4h15, một anh thanh niên độ 30 tuổi bất ngờ lao vào phòng 456 của bệnh viện đa khoa Đồng Nai - nơi đang có 2 sản phụ là chị Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Cảnh Phong đang nằm điều trị. Sự việc diễn ra khiến ai cũng phải giật mình
Nghe bảo vệ báo động có người lạ xâm nhập vào phòng bệnh, anh Lân vội vã chạy lên phòng 456 thì... ơ kìa, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải sốc nặng. Thanh niên này đang cầm dao kề vào cổ chính mình, la hét đòi gặp công an. Thấy cổ anh ta đã bị cứa chảy máu, các bảo vệ vội báo lên lãnh đạo bệnh viện và gọi công an đến hiện trường.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Tại đây, gần 150 bảo vệ được huy động, chia thành nhiều chốt để khống chế thanh niên này.
Nhưng kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra Trong lúc các bảo vệ tản ra, thanh niên này bất ngờ chạy ra khỏi phòng rồi nhảy xuống từ tầng lầu 3, tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, nạn nhân để lại một chiếc xe máy hiệu Dylan, BKS 60F1.79247, chiếc xe có dấu hiệu bị đập phá.
Nguồn: soha.vn