Hơn 1 năm rồi mà tiền quà Tết vẫn "bặt vô âm tín" - Bà con nghèo chờ mỏi mòn

GaTutu2977

New member
11bdd2347a63cfd78d1e.jpg


Ơ hay, năm 2016 mà giờ gần hết năm 2016 rồi, 26 hộ dân nghèo ở thôn 7, thị trấn Đăk Rve (Kon Rẫy, Kon Tum) vẫn chưa được nhận quà Tết mà họ đáng lẽ được trao từ tận cuối năm ngoái. Chuyện gì đây ta?

Báo NNVN vừa nhận được phản ánh về vụ việc liên quan đến bà Đinh Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị trấn Đăk Rve. Bà con phản ánh là bà Nga đã "hẹn thất hứa" nhiều lần về chuyện trao quà Tết cho các hộ nghèo ở thôn 7.

Câu chuyện là thế này: Cuối năm 2015, UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức trao quà cho các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Bính Thân. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng/hộ luôn. Cũng khá đấy nhỉ!

c6773180f298674bc73a.jpg


Ở thôn 7 có tổng cộng 28 hộ được nhận quà. Tiền đã được chuyển về cho Ủy ban Mặt trận thị trấn Đăk Rve từ lâu rồi. Thế mà đến cuối năm 2016, mới chỉ có đúng 2 suất quà được trao thôi. 26 hộ còn lại đang "ngóng" mà chẳng thấy gì cả

Bà con đã nhiều lần liên hệ hỏi han nhưng chỉ nhận được câu trả lời là "hẹn-hẹn-hẹn" mà không thấy "trao-trao-trao" gì cả!

Ông A ĐRưng - Bí thư chi bộ thôn 7 kể lại: Các hộ dân đều được hẹn đến nhận quà vào sáng 1/2/2016 tại trụ sở UBND thị trấn. Nhưng mà đến 9 giờ sáng hôm đó, bà con tới nơi thì... bà Nga không thấy đâu hết!

"Chỉ có 2 hộ nhận được quà là gia đình ông A Lanh và gia đình bố tôi. Lúc hỏi thì bà Nga bảo số tiền đó mất hết rồi. Sau đó trong buổi họp tiếp xúc cử tri, bà có hứa sẽ trao. Cứ hứa 2-3 lần như vậy mà không thấy gì cả. Đến lần gần nhất ngày 18/12 vừa rồi, bà Nga điện hẹn bà con ở nhà để xuống trao tiền nhưng cũng không thấy bà đâu", ông ĐRưng tâm sự.

Theo quy định, mỗi hộ phải mang giấy hẹn để nhận quà. Sau khi nhận xong thì giấy sẽ được thu lại. Vì chưa nhận được tiền, nên giấy hẹn của cả thôn đang được bà Đinh Thị Huân - Trưởng ban Mặt trận thôn 7 giữ hộ.

Bà Huân than thở: "Ban đầu, bà con cứ tưởng tôi lấy giấy rồi nhận tiền nên ngày nào cũng có người tới hỏi. Suốt gần 1 năm, tôi phải giải thích là chỉ giữ giùm giấy chứ chưa nhận tiền gì cả. Toàn bộ số tiền này bà Nga vẫn đang nắm giữ. Phải mất một thời gian sau bà con mới hiểu. Không biết đến bao giờ mới nhận được tiền nữa. Dù sao cũng sắp qua Tết khác rồi". Thật sự là buồn quá!

Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã đến UBND thị trấn Đăk Rve. Bà Đinh Thị Sương - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: "Ngày 29/12 vừa rồi, trong cuộc họp BCH Đảng ủy mở rộng, khi chi bộ thôn 7 có ý kiến thì tôi mới biết vụ này. Sau đó tôi điện cho chị Nga thì chị ấy nói còn mười mấy suất chưa cấp và sẽ khắc phục trong tuần tới. Tới đây, tôi sẽ chỉ đạo Văn phòng Kiểm tra Đảng ủy vào cuộc làm rõ. Khi có kết quả mới biện pháp xử lý".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top