Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2026 của ĐHQG Hà Nội chính thức khởi động rồi nè! Với lực lượng "khủng" hơn 1.200 sinh viên chia thành 40 đội hình, các bạn trẻ sẽ mang theo cả kiến thức và nhiệt huyết đến nhiều địa phương, đặc biệt là tỉnh Lào Cai. Mission: biến những gì học trên giảng đường thành hành động thiết thực cho cộng đồng!
Sáng 10/7, buổi lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" năm 2026 đã diễn ra siêu hoành tráng với sự góp mặt của anh Lâm Tùng – Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội cùng gần 200 sinh viên đại diện cho đội quân 1.200+ chiến sĩ tình nguyện.
Năm nay, 40 đội hình từ 13 cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQG Hà Nội sẽ "đổ bộ" các địa phương, tập trung chính ở Lào Cai. Các hoạt động siêu đa dạng luôn: từ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, cho đến hỗ trợ thanh thiếu nhi và thực hiện các công trình thanh niên. Full package không thiếu thứ gì!
Anh Dương Tất Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch share rằng: đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là "sân chơi" để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.
Theo anh Thành, mỗi chuyến tình nguyện = một cơ hội vàng để trưởng thành từ thực tiễn, vận dụng kiến thức vào việc giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội. Learning by doing đúng nghĩa!
Còn anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai thì cảm ơn và khen ngợi hết lời sự đồng hành của sinh viên ĐHQG Hà Nội trong suốt nhiều năm qua.
Anh kỳ vọng các bạn sẽ phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn, để lại những công trình, phần việc có giá trị lâu dài, góp phần nâng cao đời sống người dân, chăm lo thanh thiếu nhi và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao. Basically là làm việc có tâm, có impact thật sự!
"Tình nguyện là cách học đặc biệt"
PGS. TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội có câu nói đi vào lòng người: điều quý giá nhất sau mỗi mùa tình nguyện không phải là kỷ niệm, mà là sự trưởng thành về nhận thức, trách nhiệm và nhân cách. Sâu sắc quá đi!
Ông chia sẻ, nhìn những màu áo xanh tình nguyện khiến ông nhớ lại quãng thời tuổi trẻ của mình, khi từng háo hức lên đường đến những vùng đất mới để cống hiến. Vibe tuổi trẻ nhiệt huyết là bất diệt!
"Tôi tin rằng, với mỗi sinh viên có mặt hôm nay, 'Mùa Hè Xanh' không chỉ là một chiến dịch mà còn là hành trình trưởng thành. Trên hành trình ấy, các bạn sẽ được sống trong thực tiễn, được thử thách, được rèn luyện bản thân và học những bài học mà giảng đường không thể mang lại trọn vẹn", PGS. TS Nguyễn Hiệu nói.
Theo lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, tình nguyện chính là một phương thức học tập đặc biệt.
"Trên giảng đường, các bạn được trang bị tri thức; còn ở những vùng quê, bản làng còn nhiều khó khăn, các bạn sẽ có cơ hội đưa tri thức ấy vào cuộc sống, cùng người dân giải quyết những vấn đề rất cụ thể. Chính từ đó, các bạn sẽ hiểu sâu hơn giá trị của những gì mình đang học và trách nhiệm của người trí thức trẻ đối với đất nước", ông nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Hiệu cho biết, phong trào thanh niên tình nguyện đã được tuổi trẻ Việt Nam gìn giữ, phát huy hơn 25 năm qua, trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự cộng đồng và khát vọng cống hiến. Một truyền thống đáng tự hào!
Đặc biệt, sau Lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống ĐHQG Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa ĐHQG Hà Nội trở thành đại học tinh hoa, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh là giáo dục lý tưởng, trách nhiệm và sứ mệnh của người trí thức trẻ.
"Truyền thống không chỉ để tự hào mà còn để soi đường; không chỉ để nhắc nhớ mà còn để hành động. Mỗi sinh viên ĐHQG Hà Nội hôm nay đang tiếp bước một truyền thống rất vẻ vang và đồng thời mang trên vai trách nhiệm đối với Tổ quốc, nhân dân và tương lai đất nước", ông Nguyễn Hiệu nói. Quote xịn xò để đời!
Theo ông, ĐHQG Hà Nội đang triển khai chương trình "Sinh viên ĐHQG Hà Nội với trách nhiệm quốc gia và phụng sự cộng đồng", hướng tới đào tạo thế hệ trí thức trẻ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho đất nước. Balance giữa skills và tâm hồn đẹp!
Đánh giá cao việc chiến dịch năm nay huy động hơn 1.200 sinh viên tham gia, ông mong muốn các đội hình phát huy thế mạnh chuyên môn để hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục STEM, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và xây dựng nông thôn mới.
"Màu áo xanh các bạn mặc hôm nay không chỉ là màu áo của tuổi trẻ tình nguyện mà còn mang theo truyền thống 120 năm của ĐHQG Hà Nội. Ở bất cứ nơi đâu các bạn đến, người dân sẽ nhìn vào các bạn để cảm nhận hình ảnh của ĐHQG Hà Nội. Vì vậy, hãy luôn giữ tác phong chuẩn mực, làm việc bằng trách nhiệm và sự tử tế", ông nhắn nhủ. Lời dặn dò ấm áp quá đi mất!
Nhiều nguồn lực hướng về vùng biên
Tại chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội đã trao nguồn lực và các biển công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Lào Cai nhằm phục vụ các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng ký kết chương trình phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 - 2030".
Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ thanh thiếu nhi, chuyển giao tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng công trình thanh niên và huy động nguồn lực xã hội để góp phần phát triển các địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai.
Nhìn những chiến sĩ áo xanh sẵn sàng ra quân, ai cũng cảm thấy tự hào và hy vọng về một thế hệ trẻ tràn đầy trách nhiệm với cộng đồng. Chúc các bạn một mùa hè xanh thật ý nghĩa và đầy kỷ niệm đẹp nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn