Hôm qua đu theo Tây Ban Nha với Pháp làm chi giờ này Giờ chỉ còn mì gói để ăn thôi. Khổ chưa nào các bác!
Tiền cầm chắc trong túi rồi, ai ngờ phút 90 phải trả lại Drama quá đáng luôn á!
"Chơi đoán tỉ số trong group kiếm quà gỡ lại cho vợ khỏi nhằn anh ơi " - anh em nào cũng đang trong tình trạng này hả
"Tối nay theo Đức để sáng mai ăn bún bò nha b " - Ủa vậy còn tin vào ai nữa không các bro?
"Vậy ok rồi, còn cái húp được là mừng nha haha" - Tích cực lạc quan vãi
"Mì của anh thế này thì em cũng muốn ăn mì " - Vibe ăn mì cũng vui phết nhỉ!
"Này ăn mì gói vì sở thích, chứ không phải hết tiền." - Quả là high class, ăn mì vì đam mê
"Bác nào xem trận Pháp hôm qua chắc mất ngủ mấy tháng trời" - Đúng rồi, tâm lý chưa ổn nè
"Sợ còn đôi dép để lại trên thành cầu mới lo, thía kia bao no, bao ngon bác nờ!" - Ơ hay, còn lo cho dép nữa chứ
"Hôm qua ô nào theo Pháp với Tây Ban Nha đúng là đau hơn thiến" - Xin chia buồn sâu sắc
"Bác nên cân đội dưới cơ thì hơn. Haha" - Kinh nghiệm xương máu đây rồi!
Nguồn: tinhte.vn