Hôm qua còn là Sếp, hôm nay đã "thất nghiệp": Chức cao thế nào, ngã cũng đau vỡ mặt!

Làn sóng sa thải không tha ai cả các bro nhé!

Mấy năm gần đây, làn sóng sa thải "quét" sạch mọi ngành nghề, mọi cấp bậc luôn ý. Dù bạn là newbie mới vào nghề hay cao thủ làm mấy chục năm, giữ chức vụ cao ngất ngưỡng, cũng có thể bị "văng" khỏi ghế, trở thành người thất nghiệp trong chớp mắt

Điều đau khổ nhất không chỉ là mất thu nhập, mà còn là cảm giác hụt hẫng, rối loạn, tự ti không biết chạy về đâu nữa...

Câu chuyện của Chen Yijing (39 tuổi) và Chengzi (32 tuổi) - hai vị Giám đốc từng bị sa thải chính là minh chứng rõ nhất cho độ "tàn khốc" của làn sóng này: Chức vụ càng cao, lúc ngã càng đau như trời sập!

Chen Yi Jing - Cựu Giám đốc điều hành Bộ phận sản phẩm

Tháng 5 năm ngoái, khi công ty đổi chiến lược kinh doanh vì doanh thu sụt giảm dẫn đến phải cắt giảm nhân sự, chính Chen cũng shock tận óc khi thấy tên mình nằm trong danh sách "đen". Cảm giác bàng hoàng đến nỗi cô đứng không vững luôn á

Những cảm xúc ập đến như sóng thần: Ngỡ ngàng, tự trách bản thân, vì với vị trí Giám đốc, trách nhiệm của cô không nhỏ tý nào. Giám đốc bộ phận bị sa thải đồng nghĩa nhiều nhân viên cấp dưới cũng "bay màu" theo, và đó chắc chắn không phải thứ ai muốn cả

d678085b343f9bd58bdb.jpg


Về mặt tài chính thì còn "drama" hơn nữa! Trước đó Chen đã vay ngân hàng mua hai căn hộ ở Bắc Kinh, tưởng là quyết định sáng suốt vì lúc đó lương cao ổn định. Nhưng giờ nó lại trở thành "gánh nặng" khủng khiếp khi cầm quyết định sa thải trên tay Tiền đền bù hợp đồng và trợ cấp thất nghiệp chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, chứ không đủ trả nợ thế chấp đâu!

Để "sống sót", Chen buộc phải bán cổ phiếu đang sinh lời ngon lành, đồng thời cắt giảm mọi dịch vụ trong nhà: Không còn thuê người nấu ăn, không thuê người dọn dẹp. Thậm chí còn phải thanh lý mấy món đồ hiệu siêu xịn của mình nữa chứ

Khoảng thời gian đó, đến giờ nghĩ lại Chen vẫn thấy ám ảnh như phim kinh dị. Cô miêu tả nó như cảm giác rơi tự do và đập mặt xuống đất mà không có gì đỡ cả. Dẫu vậy, Chen biết không thể đổ lỗi cho công ty hay thị trường. Sâu trong tâm trí, cô hiểu tất cả sự bấp bênh này là vì quá "đu" tiền bạc, quá tin tưởng vào chức vụ Giám đốc là "tấm vé vàng" cho cuộc sống và sự nghiệp

Sau gần một tháng chìm trong tiêu cực và tự dằn vặt, Chen đã kịp "hồi sinh" tinh thần. Nhờ một vài lời giới thiệu từ người quen trong nghề, cô tìm được việc cố vấn cho một doanh nghiệp nhỏ. Lương không còn "khủng" như xưa, nhưng ít nhất cũng đủ trả nợ, không phải bán nhà - đó là điều may mắn nhất rồi!

Từ đó, Chen thay đổi hoàn toàn thói quen chi tiêu và tiết kiệm. Trước đây cô ưu tiên đầu tư sinh lời, từ chứng khoán đến bất động sản, nhưng sau cú sốc ở tuổi gần 40, Chen thấm thía rằng dự phòng và tiết kiệm mới là hai thứ quan trọng nhất. Nếu không có chúng, danh mục đầu tư có đa dạng và sinh lời tốt đến mấy, cuối cùng vẫn phải bán tháo lấy tiền mặt, vì chỉ có tiền mặt mới là "chân ái" giúp duy trì sự ổn định trong cuộc sống thôi!

Chengzi - Cựu Giám đốc bộ phận Truyền thông

So với Chen Yi Jing, câu chuyện của Chengzi có phần "chủ động" hơn nhiều, nghĩa là anh không bị "văng" đột ngột mà đã chuẩn bị kỹ càng cho kịch bản này rồi

2db5a9e559e6208a6a65.jpg


Bắt đầu từ vị trí thực tập, chỉ trong vài năm, Chengzi đã leo lên quản lý rồi tiếp tục thành giám đốc bộ phận - đúng kiểu "lên như diều gặp gió"! Dù vậy, Chengzi chưa bao giờ cảm thấy "đủ an toàn". Anh luôn có linh cảm mình có thể bị loại bỏ, một phần vì tính cầu toàn, phần khác vì nhận thức rõ mình chỉ là mắt xích nhỏ trong hệ thống "khổng lồ" của công ty thôi

Thế nên ngay từ khi làn sóng sa thải còn chưa nổi, Chengzi đã âm thầm chuẩn bị "plan B". Anh tích lũy tiền, nghiên cứu thị trường, và lên ý tưởng cho hướng đi riêng của mình: Kinh doanh cây cảnh! Năm 2018, Chengzi quyết định "all-in", triển khai mô hình này nhưng thay vì chỉ nhập cây về bán khô khan, Chengzi kết hợp cửa tiệm cây cảnh với không gian studio chụp ảnh. Khách hàng có thể tới tiệm mua cây, mua hoa, cũng có thể tới chụp những bộ ảnh theo phong cách gần gũi thiên nhiên - vibe chill phết!

Đến cuối năm 2023, khi công ty thông báo cắt giảm nhân sự để tái cấu trúc bộ máy, và Chengzi mất việc, phản ứng của anh là... thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn sức cho tiệm cây cảnh nhỏ xinh của mình rồi!"

So với cú rơi tự do của Chen Yi Jing, lựa chọn chủ động của Chengzi cho thấy một góc nhìn khác về làn sóng sa thải: Khi có kế hoạch "dọn đường lui" cho chính mình, mất việc không còn là thảm họa nữa. Ngược lại, đó có thể là cơ hội tốt để mình thay đổi, có không gian và thời gian làm điều mình thực sự muốn! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top