Hôm nay là ngày nhuận nè, cùng tìm hiểu tại sao phải có năm nhuận và nó quan trọng như thế nào nhé!

VitMoon9660

New member
5c4859bde532ce67ea54.jpg


Chúc mừng ngày nhuận 4 năm mới có một lần nhaaa!

Cứ 4 năm một lần, những bạn sinh ngày 29/2 mới được ăn mừng sinh nhật đúng nghĩa đen luôn đó! Nếu các bạn không để ý thì năm 2020 chính là năm nhuận đấy, và ngày nhuận năm đó rơi vào đúng thứ Bảy, quá hợp lý để mở party ăn mừng dịp đặc biệt này phải khônggg

Tại sao lại có năm nhuận vậy trời? Giải thích ez thôi nha: Trái Đất mất 365,2422 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời; khi tính chẵn 365 ngày/năm, ta đã để thừa ra gần 1/4 ngày sau mỗi năm luôn á.

Để các bạn dễ hình dung hơn, nhà khoa học hành tinh James O'Donoghue đã làm video trực quan giải thích lý do vì sao ta lại có một ngày thừa ra sau khi Trái Đất quay xong 4 vòng quanh Mặt Trời.

Tại sao cứ 4 năm lại có một năm nhuận?

Người Ai Cập cổ đại đã phát hiện ra vòng quay lẻ ngày này của Mặt Trời rồi, nhưng truyền thống năm nhuận hiện tại bắt nguồn từ hồi thế kỷ 16, khi Giáo hoàng Gregory đã sửa bộ lịch mà Julius Caesar đặt ra năm xưa.

Cứ bốn năm, ta lại thêm một ngày nhuận vào lịch, nhưng mà năm nhuận không diễn ra đều đặn như bạn tưởng đâu nhaaaa. Một vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365,2422 ngày chứ không dễ tính như 365,25, vậy nên phải có cách nào đó để chỉnh cho lịch được đúng thôi.

Người nghĩ ra cách thức khéo léo đó chính là Giáo hoàng Gregory đó các bạn ơi!

Những năm nhuận chia hết được cho 100, ví dụ như năm 1900 sẽ bị bỏ qua (không được tính là năm nhuận nữa) trừ khi nó cũng chia hết cho 400, ví dụ như năm 2000 chẳng hạn. Một năm có bao nhiêu biến động, nên cứ mặc nhiên cho năm nhuận trôi qua thì cũng chẳng ai để ý đâu, nên cứ 400 năm lại hủy ngày nhuận một lần thì lịch của toàn thế giới sẽ chính xác được.

Theo tính toán, lần bỏ qua năm nhuận tiếp theo sẽ rơi vào năm 2100. Đa số chúng ta sẽ không có dịp chứng kiến năm đặc biệt này rồi huhu

Luật bất thành văn từ thế kỷ 16 này vẫn đúng cho tới ngày nay nè. Nếu không có nó, lịch của Trái Đất sẽ lệch với 4 mùa vốn có. Nếu như năm nay, ta quyết định hủy ngày nhuận, thì tới năm 2100, lịch của chúng ta sẽ lệch mùa khoảng 20 ngày luôn á! Năm mới sẽ không bắt đầu vào đầu mùa Đông mà lại lệch thành cuối Xuân. Rồi khi năm 2400 tới, ngày Thu phân (23-24/9 hàng năm) sẽ diễn ra vào dịp năm mới.

Giá trị đảo lộn hết cả, chaos không chịu nổi luôn!

Chẳng có cách nào khác đâu, ta phải có một ngày nhuận mỗi 4 năm và bỏ năm nhuận mỗi 400 năm thôi. Biết làm sao được, Hệ Mặt Trời là một cái đồng hồ vận hành bằng lực hấp dẫn chính xác vô cùng, và ta không thể (hay lạc quan mà nói là chưa thể) chỉnh được cái kim mang tên Trái Đất.

Thế nhưng ta có thể chỉnh sửa lịch hàng năm sao cho phù hợp với vòng quay của Trái Đất. Hai giáo sư công tác tại Đại học Johns Hopkins mong muốn làm vậy với một hệ thống lịch không bao gồm năm nhuận, không phải thay đổi cho tới mãi về sau; ngày mùng 2 tháng Hai hàng năm sẽ luôn rơi vào thứ Ba.

Để vừa với vòng quay của Trái Đất, hai vị giáo sư thêm hẳn một tuần nhuận sau khoảng 5 hoặc 6 năm. Tức là mỗi một thập kỷ, ta sẽ chỉ phải đối mặt với một tuần nhuận thôi.

Nhà sáng lập Kodak, ông George Eastman cũng đề xuất một loại lịch của riêng mình: Lịch Cố định Quốc tế với cố định 28 ngày/tháng, một năm có tổng cộng 13 tháng với "tháng thứ 13" được đặt tên là Sol, nằm giữa tháng Bảy và tháng Tám; cuối mỗi năm đều có một ngày nhuận được dùng làm ngày nghỉ. Lịch này cũng vẫn có ngày nhuận sau 4 năm.

915f3e27459395fa58be.png


Theo bộ lịch này, tháng nào cũng có chính xác 4 tuần, và ngày đầu tiên của tháng sẽ luôn là thứ Hai, ngày thứ hai thì là thứ Ba và cứ thế tiếp diễn tới những tháng sau. Điều đó đồng nghĩa với việc những dịp đặc biệt, những ngày lễ Tết, những ngày sinh nhật của từng cá nhân sẽ luôn rơi vào một thứ nhất định.

Cảm thấy hơi gò bó phải khôngggg? Thế thì đâu còn niềm vui nghỉ bù, hay những bữa phát hiện ra rằng ngày nghỉ lễ nằm ngay sát một ngày nghỉ thường nữa đâu?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top