Mình đang trên đường phóng về quê tránh dịch luôn ăn Tết nè. Đường đông nghẹt thở, đông đến mức muốn khóc ấy
Anh em nào đang trên đường về nhà thì chú ý an toàn nha, cẩn thận kẻo xui xẻo đó!
Không về đâu, chúc mod và gia đình ăn Tết vui lắm luôn nhaa!
Ở Sài Gòn ăn Tết hoài giờ cũng quen rồi. Tận hưởng kiểu ngày nghỉ bình thường thôi, ăn với ngủ. Thư giãn thoải mái luôn ý.
Đang làm mấy bài tập code automation các kiểu, hi vọng qua năm kiếm được môi trường xịn hơn, phát triểu được hơn chút
Ai không về quê thì qua Tài Đạt tặng nón bảo hiểm nè các bạn ơi...
Vẫn còn đang ngồi ở cơ quan đây mod ơi. Từ mai mới bắt đầu nghỉ được á
Thấy mấy cái Quad Lock về quê ăn Tết tiện lợi ghê ha!
Giờ này mà về thì chỉ có kẹt xe thôi, vì ai cũng đổ dồn về quê nhất là hướng về Miền Tây. Năm ngoái bị một lần khúc gần đến cầu Mỹ Thuận còn 10km nữa mà kẹt kéo dài tận 2 tiếng hơn luôn á
Đi về đâu cũng vậy thôi. Về đâu cũng là thế mà...
Nguồn: tinhte.vn