Holy War - Game mobile biến bạn thành "con nghiện" không lối thoát!

TitHN8370

New member
da0bde6a708af443cd66.jpg


Holy War mới mở server, anh em ào ào đổ vô chơi, mình cũng ham hố nhảy qua thử sức luôn. Sau thời gian cày cuốc không ngừng nghỉ để leo rank, giờ cũng có tên tuổi trên bảng xếp hạng rồi. Nhưng mà nghiêm túc nha các bạn, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nhảy vào Holy War đó nghen!

2fa2ffa664927a3391ac.jpg


01e5cc201bfb31b3cddc.jpg


Game gì mà đông người không tưởng, chơi "sướng" lắm luôn!

Vừa vào game là bị "dìm hàng" bởi đám đông đông như kiến vậy, chạy tới chạy lui làm quest ầm ầm. Mình chạy như bay cũng không theo kịp tụi nó, còn bị "hành" tơi tả. Bực quá nên phải nạp vài thẻ lên VIP, cày lực chiến chờ cơ hội "dằn mặt" lại cho bõ tức!

Mà nói thật nha, đánh nhau qua lại kiểu này nhiều người thấy "phê" lắm đó, còn mình thì... càng ngày càng "phê" hơn nữa ý. Khổ tâm thiệt!

3b1f3fa7ccaa3ca91b91.jpg


Tụi nó PK không ngừng luôn. Mới vào đã thấy đứng chật cả màn hình, có khi muốn ngắm nhân vật mình khi được cánh đẹp hay outfit xịn cũng khó vì bị che khuất hết. Mất vibe lắm á!

Chưa kể chuyện đi hoạt động hay quân đoàn chiến, phải kêu gọi đứa này, giục đứa kia lên cùng quẩy. Mà đâu chỉ hai ba quân đoàn, trời ơi đất hỡi đông "ngập mặt" luôn! Phải liên minh với nhau mới đánh được quân đoàn khác, nói chuyện mệt cả mồm! Thôi không nói nhiều, vốn mình là người ít nói mà!

c17f1d6a6692afe97031.jpg


Game gì mà content nhiều quá trời quá đất!

Trước giờ mình chỉ thích chơi game đơn giản, ít tính năng để còn nhảy game. Nhưng từ khi chơi Holy War này, nó full tính năng cả PVE lẫn PVP, còn có cả trò chơi trí não như củ cải chiến, hỏi đáp nữa chứ.

Hàng ngày vào game không biết có bao nhiêu việc phải làm: đi nhiệm vụ không hết, chạy phó bản, khiêu chiến Boss, hộ tống pha lê, Di giới chiến, Ma thần, Quốc chiến, Cấm địa cổ, cường hóa trang bị, tẩy luyện, nuôi thú, nâng cấp pet, tối còn phải chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động... rồi lại phải ứng phó với mấy bạn tự nhiên nhảy vô "gank" mình nữa. Chơi mãi mà chưa hết, tới giờ chưa nhảy game được á!

5e59f4e60009fe59a70e.jpg


17df72c21b232ba8249d.jpg


Holy War - Thứ game khiến mình thành "con nghiện" chính hiệu!

Holy War có gì hot chứ? Tưởng chỉ có QTE với PK xịn xò thôi à? Từ khi chơi, mình như bị "dính bùa" luôn. Sáng dậy là lôi smartphone ra, mở Holy War ngắm cảnh đẹp, mà công nhận đồ họa game này đẹp thật sự, làm mình cứ dán mắt vào màn hình chơi hoài.

Đi làm cũng phải tranh thủ mở lên chơi, không chơi làm sao đuổi kịp người ta? Ăn cơm cũng chơi, vào toilet cũng chơi, mà mình thích ở chỗ này nhất nha! Tối nằm mơ thấy nâng cấp được đồ thần rồi lên Top 1. Sướng phết!



Đi chơi với người yêu, mình cũng tranh thủ lướt Holy War. Bạn ý cứ hỏi Holy War có gì hay mà cày hoài vậy?

Trong đầu mình giờ chỉ có hai chữ "Holy War" thôi, các bạn nói xem mình có nghiện không? ‍♂️

Các bạn thấy chưa, ai chơi Holy War nghĩ lại xem mình nói có đúng không nhé. Nói chung là các bạn sợ nghiện thì đừng chơi Holy War nha! ⚠️

Tham khảo trò chơi tại:


Trang chủ: http://holywar.vn/home

Tải game: http://holywar.vn/tai-game

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top