Teenf18e08a2
New member
Rạng sáng nay, MU và Wolves vừa tạo nên một trận cầu SIÊU KHỦNG với tận 7 bàn thắng và chiến thắng nghiêng về Quỷ đỏ. Trận đấu này còn đánh dấu cột mốc lịch sử của chàng tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund
Với việc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và kiến tạo để Rashford mở tỷ số, Hojlund đã chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Ronaldo. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của MU vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh
Trận trước khi MU hòa Tottenham 2-2, Hojlund cũng vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho Rashford lập công. "Công thức" này vừa được chàng trai Đan Mạch lặp lại trên sân của Wolves. Ở thời điểm 20 tuổi 363 ngày, Hojlund đã chính thức vượt mặt đàn anh Ronaldo, thiết lập nên kỷ lực mới tại nhà MU.
Điều quan trọng là việc phá kỷ lục này chứng tỏ Hojlund đã tìm lại được form đỉnh cao của bản thân rồi nè! 3 trận gần nhất gồm 2 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại FA Cup, tiền đạo này ghi 3 bàn và kiến tạo thêm 2 bàn nữa. Đây chính là giai đoạn bùng nổ nhất của anh từ đầu mùa giải
2 tình huống tỏa sáng của Hojlund vào rạng sáng nay đã giúp MU giành chiến thắng khó tin thế nào ấy. Sau 22 phút đầu, MU đã dẫn 2-0 nhờ pha ghi bàn của Rashford và tình huống băng vào dứt điểm cận thành của Hojlund. Nhưng rồi họ chơi lơ là trong phòng ngự, tạo điều kiện để Wolves gỡ hòa 3-3 vào phút bù giờ thứ 5
Nhưng drama chưa dừng lại! Chỉ 2 phút sau, cầu thủ trẻ Mainoo đã vẽ nên một siêu phẩm đỉnh của chóp. Anh đi bóng mượt mà qua hai hậu vệ Wolves rồi cứa lòng vào góc xa. Trái bóng đi thấp, hiểm và cuộn không cho thủ môn Wolves cơ hội cản phá. MU thắng 4-3, chấm dứt mạch 4 trận liền chỉ hòa và thua khi xa nhà. Trong mạch trận tệ hại ở sân khách này, họ chỉ có tổng cộng 1 bàn thắng thôi
Nguồn: soha.vn
Với việc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và kiến tạo để Rashford mở tỷ số, Hojlund đã chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Ronaldo. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của MU vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh
Trận trước khi MU hòa Tottenham 2-2, Hojlund cũng vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho Rashford lập công. "Công thức" này vừa được chàng trai Đan Mạch lặp lại trên sân của Wolves. Ở thời điểm 20 tuổi 363 ngày, Hojlund đã chính thức vượt mặt đàn anh Ronaldo, thiết lập nên kỷ lực mới tại nhà MU.
Điều quan trọng là việc phá kỷ lục này chứng tỏ Hojlund đã tìm lại được form đỉnh cao của bản thân rồi nè! 3 trận gần nhất gồm 2 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại FA Cup, tiền đạo này ghi 3 bàn và kiến tạo thêm 2 bàn nữa. Đây chính là giai đoạn bùng nổ nhất của anh từ đầu mùa giải
2 tình huống tỏa sáng của Hojlund vào rạng sáng nay đã giúp MU giành chiến thắng khó tin thế nào ấy. Sau 22 phút đầu, MU đã dẫn 2-0 nhờ pha ghi bàn của Rashford và tình huống băng vào dứt điểm cận thành của Hojlund. Nhưng rồi họ chơi lơ là trong phòng ngự, tạo điều kiện để Wolves gỡ hòa 3-3 vào phút bù giờ thứ 5
Nhưng drama chưa dừng lại! Chỉ 2 phút sau, cầu thủ trẻ Mainoo đã vẽ nên một siêu phẩm đỉnh của chóp. Anh đi bóng mượt mà qua hai hậu vệ Wolves rồi cứa lòng vào góc xa. Trái bóng đi thấp, hiểm và cuộn không cho thủ môn Wolves cơ hội cản phá. MU thắng 4-3, chấm dứt mạch 4 trận liền chỉ hòa và thua khi xa nhà. Trong mạch trận tệ hại ở sân khách này, họ chỉ có tổng cộng 1 bàn thắng thôi
Nguồn: soha.vn