Giờ xăng đắt thế này mà xót xa lắm rồi, dầu thô giá hơn 100 USD một thùng thì ai cũng phải nghĩ kỹ trước khi đổ full tank. Nhưng mà té ra 200 năm trước, câu chuyện lại hoàn toàn ngược đời - dầu mỏ từng dư thừa tới mức... không biết xài làm sao luôn á!
Thời đó người ta hay gọi là "dầu mỏ", nhưng thực ra dầu thô ở nhiều nơi trên thế giới tự nhiên... thấm ra khỏi mặt đất hoặc nổi lềnh bềnh trên mặt ao hồ, suối nước gì đó. Xịn sò chưa!
Thổ dân bản địa ở Bắc Mỹ và châu Á hồi xưa còn dùng dầu mỏ làm thuốc chữa bệnh và mỹ phẩm luôn nha - từ chữa đau đầu, đau răng, đau bụng cho tới... làm thẳng lông mi cơ! Bây giờ nghe mà hết hồn
Với những mỏ dầu "lộ thiên" kiểu này, người xưa thu bằng cách dùng giẻ hoặc chăn để thấm rồi vắt vào thùng chứa thôi. Ez game! Trong ảnh là một thùng thu dầu ở bang Pennsylvania, Mỹ đây nè.
Có một ông chủ ngân hàng thế kỷ 19, khi được mời rót vốn cho ý tưởng khoan dầu mới toanh, đã chế giễu luôn: "Dầu tự chảy ra từ lòng đất rồi, sao lại phải bơm nó lên như bơm nước? Vớ vẩn! Điên rồ à". Ông này chắc giờ hối hận muốn độn thổ rồi
Nhưng không lâu sau, dầu được bơm lên bắt đầu có giá trị thiệt. Có lúc một thùng dầu giá bằng nửa thùng rượu whisky luôn - thứ mà họ tái chế để đựng dầu đó. Đến giờ, những thùng rượu whisky 42 gallon vẫn là đơn vị đo của ngành dầu khí, dù giờ chẳng ai xài thùng thật nữa. Trong ảnh là giếng dầu Woodford với các thùng rượu whisky kèm theo, năm 1861.
Dàn khoan dầu đầu tiên bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 1861, bơm lên tới 3.000 thùng dầu mỗi ngày luôn á! Nhưng mà sau đó bi kịch xảy ra - một vụ nổ và cháy lớn khiến 19 người tử vong và toàn bộ dàn khoan cháy suốt ba ngày. Thương tâm quá đi
Nguồn: soha.vn