Ai mà còn nhớ hồi bé, mỗi lần nhà có đám giỗ là cả nhà "dậy sóng" từ sáng sớm luôn không? Không khí căng thẳng nhưng cũng háo hức lắm á
Ngày hôm trước, ba mẹ đã bắt đầu sắm sửa đủ thứ rồi. Từ heo quay, gà luộc, đến mấy mâm hoa quả xếp theo kiểu tháp 5-7 tầng nhìn mà choáng luôn. Lúc đó chỉ biết ngắm nhìn với thèm chứ chưa dám động vào đâu
Sáng sớm tinh mơ, cả nhà đã phải dậy chuẩn bị. Ba với các chú bắc rạp, kê bàn ghế. Mẹ với các dì thì vào bếp "chiến đấu" với đủ món: nấu canh, kho cá, xào rau... Còn lũ trẻ con như mình thì được giao nhiệm vụ "phụ việc nhẹ" kiểu rửa bát, chạy việc vặt, hay đơn giản là... đứng nhìn thôi
Đến giờ làm lễ, cả nhà tập trung nghiêm trang trước bàn thờ. Mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng mõ thình thịch, ông nội hay ba đọc văn khấn bằng giọng long trọng. Lúc đó không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đánh tick tock
Sau lễ là phần "highlight" nhất - mở tiệc! Các cô các chú, anh chị em họ hàng kéo đến ầm ầm. Mấy đứa nhỏ như mình được phép tha hồ ăn uống, chạy nhảy. Thỉnh thoảng bị mấy bác hỏi "lớp mấy rồi, học giỏi không" là muốn trốn liền
Món nào cũng ngon xuất sắc luôn á! Từ thịt kho tàu đậm đà, gà luộc chấm muối tiêu chanh, đến nem rán giòn rụm. Chưa kể đến mấy món bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt trên bàn. Ăn no căng bụng mà vẫn cứ gắng nhét tiếp
Buổi chiều thì ngồi nghe các bác kể chuyện xưa, chuyện về ông bà tổ tiên. Nghe mà thấy gần gũi, hiểu thêm về cội nguồn của mình. Đó cũng là lúc cả họ tộc sum vầy, gắn kết với nhau nhất
Giờ lớn rồi mới hiểu, đám giỗ không chỉ đơn thuần là "ăn uống" mà còn là dịp để nhớ về tổ tiên, giữ gìn truyền thống và sum họp gia đình. Những kỷ niệm ấy giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm áp và nhớ nhung lắm
Nguồn: tinhte.vn