BeoMimi6080
New member
Những tấm hình dưới đây được chụp bởi nhiều người, nhiều thời điểm khác nhau luôn, xem xong netizen chỉ biết hỏi trời là bao giờ các bác này mới về đến quê được trời ơi?
Thời buổi này, phân biệt real hay fake đúng là cực khó luôn các bạn ạ. Nhiều người tốt bụng thấy hoàn cảnh thương tâm là móc hầu bao ra giúp đỡ ngay, mong sao bớt phần nào khó khăn cho họ.
Nhưng mà plot twist là đôi khi "cho nhầm chỗ" lại vô tình trở thành... cái tay cho mấy người xấu kiếm lời đó nha! Bởi vì đằng sau những số phận "sầu bi" kia là cả một câu chuyện dài, thậm chí là màn kịch được dàn dựng công phu để "câu view" nước mắt và tiền bạc của người đi đường luôn.
Mới đây, anh Trần Đức Kiên đăng lên group Không Sợ Chó mấy tấm hình ghi lại cảnh vài người đàn ông đang ôm biển xin tiền người qua đường. Nội dung các tấm biển này hầu như đều là "Tôi không đi xin việc làm được, mong mọi người giúp đỡ 200-300 nghìn để tôi về quê" gì đó.
Sau khi bài đăng lên, netizen nhận ra ngay mấy gương mặt "quen đến không muốn quen" này! Họ thường xuyên xuất hiện ở chỗ đông người như chân cầu Chương Dương, chân cầu Long Biên... để xin tiền. Người dân khu vực này confirm luôn: mấy anh này ở đây nhiều năm rồi, cứ xin mãi thôi chứ chẳng thấy về quê bao giờ cả
Nhiều người cũng đã nhận mặt và kể lại dưới phần comment rằng họ đã từng cho tiền mấy anh này từ nhiều năm trước, giờ thấy vậy thì thất vọng lắm luôn. Thậm chí gần đây còn "lên giá" từ 200k thành 250k nữa chứ! Inflation đúng nghĩa luôn á
Vì vậy mọi người cần tỉnh táo lắm nha, đừng thấy hoàn cảnh đáng thương là rút ví ngay và luôn!
Bà mẹ chuyên mang con đi "nhờ xe" ở khắp các cây cầu ở Hà Nội để xin tiền tài xế cũng đã bị báo chí vạch mặt từ lâu rồi đó.
Nguồn: kenh14.vn