Hóa ra "Hồi Ức Alhambra" vẫn giữ được phong độ "đốt cháy não khán giả" đến tận những tập cuối cùng! Tập 15 vừa lên sóng mà plot twist nhiều đến mức dù có spoil trước cũng vẫn phải ngồi sững cả người
Chỉ còn đúng 1 tập nữa thôi là Memories of the Alhambra (Hồi Ức Alhambra) của couple Hyun Bin và Park Shin Hye sẽ chính thức hạ màn. Tưởng đâu các bí ẩn đã được giải mã, nhân vật mất tích cũng về rồi, chặng cuối sẽ ngọt ngào lãng mạn. Nhưng không nha! Tập 15 phát sóng tối 18/1 đã chứng minh ngay rằng "Hồi Ức Alhambra" vẫn sẵn sàng cho khán giả "ăn hành" đến giây phút cuối cùng
Cuối tập 14, nam chính Yoo Jin Woo (Hyun Bin) đã mang chiếc chìa khóa đến trao cho "sứ giả hòa bình" Emma (Park Shin Hye) với hy vọng cô sẽ kết thúc mọi chuyện. Quả nhiên, khi chìa khóa về tay Emma thì nhiệm vụ hoàn thành, nhưng plot twist là chiếc chìa khóa hóa ra lại là... một con dao! Và điều shock nhất chính là Emma - người được xem là "sứ giả hòa bình" duy nhất trong game, lại nhẫn tâm đâm thẳng con dao đó vào ngực nam chính
Đây chính là cú twist đỉnh nhất của cả bộ phim luôn á! Mọi suy nghĩ về Emma sụp đổ trong tích tắc, từ thiên thần hóa ác quỷ. Đặc biệt diễn xuất của Park Shin Hye cùng Hyun Bin trong cảnh này thực sự đỉnh của chóp. Một bên bàng hoàng như vừa bị người thân phản bội, một bên lạnh lùng với ánh mắt sắc bén không còn chút hiền lành, cả hai đã thành công đưa khán giả lên cung bậc cảm xúc cao nhất
Timeline của tập 14 và 15 bị đảo lung tung nên mọi người không biết đâu là hiện tại đâu là quá khứ nữa. Hóa ra sau khi bị Emma đâm, Jin Woo đã cố gắng hết sức thoát thân và trốn ra ngoài ngay trước mắt cảnh sát vừa ập đến. Anh lê được vào một nhà vệ sinh, nhưng nếu cứ để con dao đó thì sẽ chết thật mất. Vì thế Jin Woo đã phải gắng sức nén cơn đau rồi... tự rút con dao ra
Ở phân cảnh này, diễn xuất của Hyun Bin chỉ có thể gọi là "đỉnh cao" thôi. Sự đau đớn tột cùng, thất vọng tràn trề, ý chí sống mãnh liệt và biểu cảm lúc con dao được rút khỏi da thịt chân thật đến mức nếu bạn nào "yếu tim" thì đừng xem cảnh này để tránh đau lòng nhé
Xuyên suốt "Hồi Ức Alhambra", giáo sư Cha (Kim Eui Sung) thực sự là nhân vật đáng ghét nhất. Ông đã chọn Jin Woo và đối xử tệ bạc với chính con trai mình Hyung Seok (Park Hoon), gián tiếp tạo nên mối hận thù không thể hóa giải giữa hai người. Chưa kể về sau, khi cảm thấy mình chọn sai người, ông sẵn sàng "đá" Jin Woo ra khỏi công ty và mắng chửi anh bằng những lời cay độc nhất. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng đã tin Jin Woo không nói dối về việc nhìn thấy Hyung Seok, cộng thêm việc Soo Jin (Lee Si Won) - con dâu ông - uống thuốc tự tử, ai cũng nghĩ sau ngần ấy chuyện nhân vật này sẽ có chút thay đổi tích cực. Nhưng không đâu, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", giáo sư Cha quyết làm kẻ phản diện đến cùng
Bị Jin Woo bắt ký một bản cam kết bất lợi cho mình, giáo sư Cha giả vờ đi vệ sinh rồi lén gọi điện yêu cầu bật máy chủ. Mục đích chính là để các NPC xuất hiện và thay ông "xử" Jin Woo. Đúng như dự tính, hàng loạt NPC vũ trang đầy đủ đã xuất hiện, và trong khi Jin Woo phải chiến đấu để tự cứu mình, giáo sư Cha thì hèn nhát trốn trong nhà vệ sinh. Đợi đến khi tiếng súng ngừng hẳn, ông mới yêu cầu... tắt máy chủ để đảm bảo mình không bị hại. Hèn lắm luôn á!
Nguồn: kenh14.vn