CaoBoy4887
New member
Tưởng tỷ phú là phải flex đến nóc, nhưng hóa ra các đại gia này sống giản dị đến mức... choáng váng luôn á!
Lý Gia Thành - ông trùm Hồng Kông xài đồ đến "hư mới thôi"
Tuy xuất thân nghèo khó nhưng lên đỉnh vinh quang rồi, ông Lý vẫn giữ style sống "đạm bạc như thường" không đổi đời.
Bộ vest xài 8-10 năm, giày da sờn đến nứt toạc nhưng ông không bỏ mà đem đi sửa lại xài tiếp. Ăn thì ăn cơm chung với nhân viên chứ không riêng tư gì cả. Nhà cửa? Căn nhà cổ mua trước khi cưới xong là xong, chẳng cần biệt thự tráng lệ làm gì cho mệt
Đồng hồ Citizen đeo hơn 10 năm, kính mắt cũng 10+ năm chỉ thay tròng chứ không đổi gọng. Thương hiệu? Không quan tâm!
Có lần đi tiệc ở Ma Cao, sắp tan tiệc rồi mà còn thấy 2 lát cà chua trên đĩa của ông. Ông liền thì thầm với trợ lý rồi cả hai "xơi" sạch luôn. "Đừng lãng phí" - 3 chữ này chính là châm ngôn sống của vị đại gia suốt cả đời!
Wang Yongqing - sáng lập Formosa Plastics: Chiếc khăn 27 năm huyền thoại
Lọt top 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2006 nhưng ông Wang quản lý chi tiêu chặt chẽ đến từng đồng!
Gọi điện đường dài? Tốn kém quá! Ông thà viết thư tay (chữ dày đặc lun nha) gửi cho con. Ăn uống thì thích ăn cơm nhà với món thịt kho mỗi ngày. Giày thể thao cũ đi chạy bộ xài mãi nhiều năm. Đỉnh nhất là chiếc khăn lau mồ hôi sau tập gym tồn tại tận... 27 năm!
Nhưng làm từ thiện thì ông hào phóng vô đối: xây 10.000 trường tiểu học, quyên góp 100 triệu NDT sau động đất Vấn Xuyên. Respect!
Ren Zhengfei - sếp Huawei: Xếp hàng taxi, ăn căng tin như nhân viên
Ít khi lộ diện công khai, sống siêu giản dị. Cư dân mạng từng bắt gặp ông xếp hàng chờ taxi ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải - kéo vali một mình như người bình thường vậy.
Hay lúc khác, ông xếp hàng lấy cơm ở căng tin công ty như mọi nhân viên Huawei. Dù là ông chủ nhưng không tự đặc cách gì cả, tuân thủ quy tắc chung. Low-key nhất làng tỷ phú!
Zong Qinghou - Chủ tịch Wahaha: Ăn 3 bữa/ngày ở căng tin công ty
Nhân viên kể ông Zong siêu tiết kiệm, mặc áo khoác và giày vải cũ mãi. Điện thoại? Miễn trả lời được cuộc gọi thì 1.000 NDT (3,4 triệu VNĐ) là đủ, không cần flagship đâu!
Giàu có hàng đầu Trung Quốc nhưng chỉ tiêu không quá 50.000 NDT/năm (170 triệu đồng). Ông từng tâm sự: "Tôi quen gian khổ từ nhỏ, kiếm tiền không dễ nên không muốn phung phí". Real talk!
Liu Yonghao - Chủ tịch New Hope Group: Cắt tóc 17k, chi tiêu 340k/ngày
16 tuổi mơ ước được ăn khoai lang và cơm trắng. Lớn lên thích nhất là thịt lợn luộc - và giờ vẫn vậy! Đi công tác gọi 2 món: đậu hũ + thịt luộc.
Kiểu tóc 10+ năm không đổi khiến MC CCTV đùa rằng ngành cắt tóc không ưa khách như ông. Mỗi lần cắt tóc chỉ 5 NDT (17k VNĐ)! Chi tiêu hàng ngày không quá 100 NDT (340k). Giày vài trăm nghìn, không nhãn hiệu xa xỉ. Ăn căng tin với nhân viên, không thích tiệc xa hoa. Humble king!
Terry Gou - tỷ phú Đài Loan: Tắt đèn rồi mới kể chuyện
Ông hay kể câu chuyện: Người hỏi bí quyết làm giàu, vị triệu phú đáp: "Đợi tí, tôi tắt đèn đã rồi kể!" Ông tin rằng muốn giàu phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất.
Ghế làm việc xài 10+ năm, mới thay theo lời bác sĩ. Đèn hành lang thỉnh thoảng mới bật, giờ trưa tắt đèn phòng họp. Không trang trí đắt tiền. Bạn bè trêu "thiếu gu thẩm mỹ", ông đáp: "Có thứ gì tôi mua không được? Nhưng nếu tôi 'có gu', cổ đông sẽ lo!" Savage!
Li Shufu - Tập đoàn Geely: Giày 272k xài 2 năm, áo 102k
Trong phỏng vấn, ông Li cởi giày khoe luôn: giày da Chiết Giang chất lượng cao, 80 NDT (272k) xài được 2 năm rồi. Áo sơ mi 30 NDT (102k).
Trợ lý học theo style sếp, đặt vé máy bay giảm giá để tiết kiệm chi phí công tác. Team work makes the dream work!
Pao Yugang: Viết chật kín giấy rẻ tiền
Ông từng nói: "Mỗi xu tiết kiệm = tăng lợi nhuận. Tiền tiết kiệm tỷ lệ thuận với lợi nhuận!"
Nhân viên kể: Ông dùng giấy viết tay rẻ tiền, viết kín 2 mặt. Mỗi lưu ý chỉ xài 1/5 tờ giấy, không được lãng phí phần còn lại. Quần áo gửi giặt? Nhân viên khách sạn shock vì toàn đồ bình thường, không hàng hiệu!
Niu Gensheng - cựu Chủ tịch Mengniu: Cà vạt 61k, khách sạn 3 sao
Cấp dưới đi Volvo, BMW còn ông chỉ lái Audi đời cũ. Nhà nhân viên cấp cao còn to hơn nhà ông!
Luôn đeo cà vạt 18 NDT (61k). Đi công tác Bắc Kinh ở khách sạn bình thường, không bao giờ quá 3 sao. Phòng giường bàn ghế cũ kỹ, tường lốm đốm, thảm hoen ố. But who cares khi ngân hàng full sao?
Nguồn: kenh14.vn