Sáng 8/1 vừa rồi, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên TP. HCM đã tổ chức buổi lễ dâng hoa cực long trọng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Không khí trang nghiêm mà vẫn đầy cảm xúc nha!
Buổi lễ có sự góp mặt của các lãnh đạo TP. HCM, cán bộ Hội, hội viên cùng đông đảo học sinh, sinh viên tiêu biểu từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố. Thật sự là một ngày ý nghĩa đối với mọi bạn trẻ!
Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã dâng lên Bác Hồ lẵng hoa tươi thắm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Các bạn trẻ cũng nguyện sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, phát huy tinh thần yêu nước, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vibe nghiêm túc nhưng đầy nhiệt huyết đó mọi người!
Đứng trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ thiêng liêng, kính cẩn nghiêng mình trước công lao to lớn của Bác. Những giai điệu xúc động của bài hát "Lãnh tụ ca" vang lên, khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm nối tiếp truyền thống cha anh. Nghe mà thấy cảm động ghê!
Sau khi chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q. 1), các đại biểu đã di chuyển đến Công viên Bách Tùng Diệp để tiếp tục tham gia Lễ dâng hương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Trần Văn Ơn và Liệt sĩ Quách Thị Trang – những tấm gương sáng ngời của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam.
Nguồn: svvn.tienphong.vn