Hồi sinh từ cõi chết vì COVID-19: Chị Hà kể lại hành trình 'comeback' đầy nước mắt

TepMoon

New member
2e1d3f2ae9ce56f5f898.jpg


Đúng một năm sau khi từ "cửa tử" quay về, chị Lương Thị Hà (Quận 12, TP.HCM) vẫn giữ trọn niềm hạnh phúc của việc được sống - một điều chị từng nghĩ là không thể!

Những bác sĩ như người thân trong gia đình vậy

Nhớ lại chiều mưa tháng 7/2021, chị Hà lên cơn ho và test COVID-19 thì ra kết quả dương tính. Lúc đó chị shock luôn á!

Chị Hà chia sẻ: "Nhà tôi có người thân F0 trước đó. Tôi đưa cơm cho người thân, dù cẩn thận lắm rồi nhưng vẫn dính. Mà tôi lại mang đầy bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, lúc đó lại đang là peak dịch ở Sài Gòn nên lo muốn xỉu luôn á".

Chỉ vài hôm sau nhiễm bệnh, ngực chị Hà nặng như có tảng đá đè lên. Thở cũng khó khăn vô cùng. Chị được đưa qua nhiều khu cách ly rồi chuyển viện, nhưng bệnh cứ chuyển nặng dần, phải thở oxy liên tục.

f211037723392c69af99.jpg


Sau đó chị Hà được chuyển lên Bệnh viện Dã chiến số 3 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP. Thủ Đức). Dù mệt lử nhưng chị nhớ mãi bàn tay ấm áp của các bác sĩ vỗ về và thì thầm: "Hãy cố gắng lên nhé. Hãy bỏ lo âu đi và tin vào chúng tôi để vượt qua cửa tử này..."

Lúc đó Bệnh viện Dã chiến số 3 từ nơi chỉ thu dung F0 không triệu chứng đã upgrade lên mô hình điều trị 3 tầng, có cả đơn vị hồi sức tích cực để xử lý ca nặng kịp thời.

Nhớ lại những ngày đầu ở đó, chị Hà kể: "Tuy biết bệnh viện có điều trị ca nặng nên cũng yên tâm phần nào, nhưng thấy mình thở yếu dần, toàn thân không cử động được nên trong đầu cứ nghĩ là chắc mình chết rồi. Mình sẽ về dưới dạng bình tro cốt thôi chứ nặng thế này mà khỏi được thì chỉ có trong cổ tích..."

"Tôi không nhớ nổi mình đã thở hết bao nhiêu bình oxy. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, thấy các bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 3 chạy tới chạy lui cứu bệnh nhân thì thương các thầy thuốc vô cùng..." - chị Hà tâm sự.

Chị bồi hồi: "Tôi đã mấy lần thì thầm với bác sĩ rằng cho tôi về chết cho rồi, thở máy triền miên thế này sống sao được. Ở thêm ngày nào cực thêm cho các bác sĩ ngày đó, hãy tập trung cứu nhiều ca nhẹ hơn đi. Nhưng các thầy cứ động viên, chăm lo tôi như người thân ruột thịt, bảo còn một tia hy vọng cũng phải chiến đấu giành lại mạng sống..."

Sau hơn 30 ngày thở máy, bệnh tình của chị Lương Thị Hà dần có chuyển biến tích cực, chị đã có thể cử động và nói chuyện nhiều hơn với các bác sĩ.

"Sau một tháng mơ hồ, tỉnh lại cứ ngỡ mình đang mơ. Cho đến khi các bác sĩ lại vỗ về người mình, xoa bóp chân tay, gắn máy oxy, kiểm tra các chỉ số sinh tồn thì tôi mới tin mình vẫn còn sống và đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Niềm hạnh phúc bừng lên, xúc động đến trào nước mắt..." - chị Hà bộc bạch.

8baa3ca761e00207738f.jpg


Nhớ mãi sự vất vả của các bác sĩ...

Tỉnh lại cũng là lúc chị Hà chứng kiến mỗi ca giao ca, quần áo của các bác sĩ ướt sũng. Có cả đống việc phát sinh - massage, ru bệnh nhân ngủ, bón thuốc, dìu đi vệ sinh... khiến lòng chị Hà lại tràn ngập cảm kích!

Chị thổ lộ: "Từ 'cõi chết' trở về mới thấu hiểu giá trị sự sống. Bệnh này không có người thân chăm được nên tất cả đều dồn lên bác sĩ. Bản thân tôi và nhiều bệnh nhân khác nặng, nằm một chỗ lâu nên hay bứt rứt. Các thầy như hiểu nên nhẹ nhàng ru ngủ, tỉnh dậy thì lại đấm bóp... Có đêm cả phòng cấp cứu rầm rập tiếng bước chân của bác sĩ tranh thủ từng phút vì bệnh nhân. Thế nên đã có hàng nghìn bệnh nhân nặng vượt qua 'cửa tử' như một giấc mơ có thật". ✨

Theo các bác sĩ từng điều trị COVID-19 nặng ở Bệnh viện Dã chiến số 3, có hôm sau ca trực họ uống hết cả lít nước vì khát khô họng. Trung bình mỗi thầy thuốc phải kiêm ít nhất 5 nhiệm vụ: điều trị chuyên môn, làm liệu pháp tâm lý, dỗ dành người bệnh, vệ sinh cá nhân, đút cơm cháo...

4aba7749d133cd7f61a1.jpg


Sau khoảng 40 ngày thở máy, chị Lương Thị Hà đã ngồi dậy được, tự đi đứng và không cần thở oxy nữa! Chị xúc động cầm tờ thông báo được chuyển lên phòng bệnh nhân nhẹ. Cố kìm lòng nhưng rồi sau vài câu nói, chị Hà khóc òa trong sung sướng.

Chị tâm tình: "Suốt bao ngày cứ nghĩ ngày về là bình tro cốt rồi. Thế mà giờ đi đứng như người bình thường thì không niềm vui nào diễn tả nổi. Điều kỳ diệu không phải thần thánh ban cho mà đó là sự tận tụy của các thầy thuốc..."

Đầu tháng 9/2021, sau đúng một tháng rưỡi điều trị, chị Lương Thị Hà được xuất viện. Chị bảo: "Về đến nhà, hàng xóm ai cũng shock vì họ đều nghĩ tôi không thể vượt qua được vì bệnh quá nặng. Tôi đã nói với mọi người, chính các thầy thuốc đã hồi sinh cuộc đời tôi. Những ngày tháng 7/2022 này đối với tôi thật đặc biệt vì tròn một năm từ 'cõi chết' trở về..."

Giờ đây, dù dịch đã được kiểm soát tốt nhưng những ngày tháng được các thầy thuốc cận kề giành giật sự sống đã trở thành một phần cuộc đời chị Hà, là những ngày tháng không thể nào quên!

Bệnh nhân hồi sinh là món quà vô giá cho các thầy thuốc

Từng túc trực nhiều tháng điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bệnh viện Dã chiến số 3, BSCKI Lý Quốc Công chia sẻ: "Bệnh nhân Hà năm ngoái rất nặng. Chúng tôi phải vất vả lắm mới cứu được. Còn nói về gian khó của một năm trước thì kể không hết. Khi đó ăn cũng phải ăn thật nhanh để lao vào phòng cấp cứu luôn".

17c8fa9e3dcff1dee979.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top