MunBobo6450
New member
Một câu chuyện "nghẹt thở" nhưng cũng đầy cảm động vừa xảy ra tại Thanh Hóa khi một mẹ bầu 36 tuổi "trở về từ cõi chết" sau 30 phút ngừng tim ngừng thở, thanks to sự phối hợp max "xịn xò" của các bác sĩ liên viện
Chị K.T.M.P. (36 tuổi, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa mổ đẻ thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, bé cưng chào đời khỏe re. Nhưng drama bắt đầu vào chiều cùng ngày khi chị đang nằm hồi phục sau mổ thì đột ngột co giật, rồi nhanh như chớp rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở luôn
Ekip y bác sĩ tuyến huyện lập tức "all in", ép tim liên tục suốt 30 phút không nghỉ - và may mắn là tim chị đập lại rồi! Nhưng tình hình vẫn cực kỳ nguy hiểm.
Thấy case này "không phải dạng vừa", Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa liền cử ngay ekip hồi sức mang theo đủ loại thiết bị xịn sò xuống tuyến dưới, tạo luôn một "ICU di động" ngay tại chỗ để ổn định tình hình trước khi đưa chị lên tuyến trên.
Khi về đến bệnh viện tỉnh, chị P. trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, sốc và toan chuyển hóa nặng - nghe thôi đã thấy nghiêm trọng rồi Các bác sĩ lập tức triển khai full combo: hồi sức chuyên sâu, thở máy, lọc máu liên tục... Và phát hiện ra chị bị tắc động mạch phổi kèm theo chảy máu sản khoa do tử cung bị đờ.
Sau buổi hội chẩn toàn viện, ekip quyết định phẫu thuật cấp cứu, phải cắt luôn tử cung để cầm máu. Chị được truyền tổng cộng 45 đơn vị máu và chế phẩm máu - con số khủng khiếp! Nhưng nhờ sự xử trí "quyết liệt như đánh trận" của các y bác sĩ, tình hình dần dần được cải thiện.
Và rồi phép màu đã đến: Sau 2 tuần điều trị cật lực, chị P. tỉnh táo hoàn toàn, không bị di chứng thần kinh gì hết, đủ sức khỏe để về nhà rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Chị K.T.M.P. (36 tuổi, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa mổ đẻ thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, bé cưng chào đời khỏe re. Nhưng drama bắt đầu vào chiều cùng ngày khi chị đang nằm hồi phục sau mổ thì đột ngột co giật, rồi nhanh như chớp rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở luôn
Ekip y bác sĩ tuyến huyện lập tức "all in", ép tim liên tục suốt 30 phút không nghỉ - và may mắn là tim chị đập lại rồi! Nhưng tình hình vẫn cực kỳ nguy hiểm.
Thấy case này "không phải dạng vừa", Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa liền cử ngay ekip hồi sức mang theo đủ loại thiết bị xịn sò xuống tuyến dưới, tạo luôn một "ICU di động" ngay tại chỗ để ổn định tình hình trước khi đưa chị lên tuyến trên.
Khi về đến bệnh viện tỉnh, chị P. trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, sốc và toan chuyển hóa nặng - nghe thôi đã thấy nghiêm trọng rồi Các bác sĩ lập tức triển khai full combo: hồi sức chuyên sâu, thở máy, lọc máu liên tục... Và phát hiện ra chị bị tắc động mạch phổi kèm theo chảy máu sản khoa do tử cung bị đờ.
Sau buổi hội chẩn toàn viện, ekip quyết định phẫu thuật cấp cứu, phải cắt luôn tử cung để cầm máu. Chị được truyền tổng cộng 45 đơn vị máu và chế phẩm máu - con số khủng khiếp! Nhưng nhờ sự xử trí "quyết liệt như đánh trận" của các y bác sĩ, tình hình dần dần được cải thiện.
Và rồi phép màu đã đến: Sau 2 tuần điều trị cật lực, chị P. tỉnh táo hoàn toàn, không bị di chứng thần kinh gì hết, đủ sức khỏe để về nhà rồi!
Nguồn: kenh14.vn