Tối 16/09 vừa rồi, tại 465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà (Hà Nội), "Hội Rằm" do Beatvn tổ chức đã mang về bao ký ức đẹp của Trung thu xưa qua các trò chơi dân gian siêu quen thuộc Dù trời không đẹp lắm nhưng vẫn đông người từ nhỏ đến lớn check-in nha!
Không gian "Hội Rằm" này xịn sò lắm đó, với đủ loại đồ chơi dân gian từ hồi bố mẹ còn bé. Người tham gia được tự tay dán hồ, bọc giấy bóng kính để làm nên chiếc đèn ông sao năm cánh y như ngày xưa. Mâm cỗ Trung thu với chú chó Bưởi cute xỉu luôn trở thành spotlight của sự kiện nè!
Với các bé nhỏ thì "Hội Rằm" chính là cơ hội vàng để tự tay làm chiếc đèn ông sao cho riêng mình. Cùng bố mẹ ngồi làm đèn, được nghe kể chuyện ngày xưa, vibe chill phết! Bé Minh Thư (4 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cầm chiếc đèn vừa làm xong hào hứng chia sẻ: "Em thích nhất là lúc trang trí chiếc đèn. Em sẽ mang về nhà để tối nào cũng được chơi"
Không chỉ các bé thôi đâu, người lớn cũng mê mệt các hoạt động này không kém. Những trò chơi thời ông bà anh như cù quay, chơi chuyền được đưa trở lại để mọi người relive kỷ niệm tuổi thơ. Anh Hoàng Sơn (30 tuổi, nhân viên văn phòng) bồi hồi share: "Đánh cù quay, chơi chuyền khiến mình như được trở lại những ngày còn bé. Mình rất vui khi thấy các em nhỏ ngày nay cũng thích thú với những trò chơi ngày xưa"
Qua những trò chơi dân gian này, "Hội Rằm" trở thành cầu nối giữa các thế hệ cực ý nghĩa. Chị Huyền My, đại diện Ban Tổ chức, cho biết chương trình là dịp để ba mẹ kể cho con nghe về kỷ niệm xưa, cùng con làm đồ chơi và phá cỗ. Qua đó, các em có thêm cơ hội biết đến và trải nghiệm những trò chơi mà thế hệ trước rất yêu thích.
Nguồn: techz.vn