Bài viết thể hiện quan điểm của anh Trần Vũ Q. - phụ huynh có con đang học cấp 3 tại Hà Nội
Mỗi lần gần đến mùa tựu trường, bên cạnh niềm vui được thấy con bước vào năm học mới, các bậc phụ huynh lại có một nỗi lo tái đi tái lại: buổi họp đầu năm với những màn "vận động đóng góp" đầy căng thẳng Trong suốt nhiều năm qua, chuyện thu chi của hội phụ huynh luôn là drama ngầm nhưng không kém phần nóng bỏng.
Vì thế, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành quy định cấm hội phụ huynh thu quỹ, cấm nhận tiền hỗ trợ và vận động tài trợ cho trường, nhiều gia đình đã thở phào nhẹ cả người. Đây thực sự là quyết định kịp thời, đánh đúng trọng tâm vào những trăn trở bấy lâu của phụ huynh chúng mình!
Cuối cùng cũng hết cảnh "tự nguyện nhưng bắt buộc" rồi các bạn ơi
Thực tế thì từ lâu rồi, cụm từ "đóng góp tự nguyện" đã bị biến chất nặng nề. "Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc" không phải là từ ngữ phóng đại đâu, mà chính xác là tâm lý chung của đa số cha mẹ - sợ con mình bị lạc lõng, bị nhìn đểu, hay thậm chí bị phân biệt đối xử nếu gia đình không theo kịp số đông
Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng khi các khoản tiền triệu được "cào bằng" và áp đặt, nó lại vô tình tạo ra khoảng cách và sự so bì ngay trong môi trường học đường - nơi cần công bằng nhất.
Đáng nói hơn, nhiều nơi chức năng của ban đại diện phụ huynh đã bị lệch hướng nghiêm trọng luôn. Thay vì là cầu nối giữa cha mẹ và nhà trường để cùng chăm sóc con trẻ, hội phụ huynh lại thành... bộ phận kế toán thu chi Thậm chí còn phải gánh thay những khoản chi vốn là trách nhiệm của trường như điều hòa, rèm cửa, sửa chữa phòng học hay quà cáp lễ tết nữa chứ.
Việc cấm tuyệt đối thu quỹ lớp và kêu gọi tài trợ tiền mặt chính là đòn cắt đứng khoát, trả hội phụ huynh về đúng vị trí của nó: một tổ chức kết nối tinh thần chứ không phải bộ máy quản lý tài chính nhé!
Nhưng thật lòng thì lo 1 điều này lắm ạ
Dù rất ủng hộ sự thay đổi này, nhưng với tư cách là phụ huynh luôn mong con có năm tháng học trò trọn vẹn, tôi hiểu vì sao nhiều cha mẹ lại băn khoăn, e ngại.
Việc học của các bé không chỉ có bảng đen, phấn trắng hay bài kiểm tra đâu. Còn có các hoạt động trải nghiệm, phá cỗ Trung thu, ngày hội Noel, hay những món quà nhỏ động viên khi đạt thành tích nữa. Khi không còn nguồn quỹ sẵn có, ai sẽ đứng ra chuẩn bị, mua sắm và tổ chức những sự kiện này?
Dù quy định mới cho phép hỗ trợ bằng hiện vật, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, nhưng thực tế triển khai chắc chắn sẽ gặp nhiều lúng túng ở giai đoạn đầu.
Để tổ chức một hoạt động chung mà không có quỹ dự phòng, sự đồng thuận của tập thể phụ huynh phải rất cao và quy trình cũng phức tạp hơn nhiều. Nếu các bậc cha mẹ vì ngại va chạm, ngại đứng ra mà thu mình lại, rất có thể những hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống ý nghĩa cho con sẽ dần bị thu hẹp hoặc hình thức hóa đấy
Cần sự minh bạch và bắt tay thực chất thôi
Rõ ràng là mục đích cuối cùng của quy định không phải để triệt tiêu các hoạt động chăm sóc học sinh, mà là thiết lập lại trật tự và sự minh bạch trong môi trường giáo dục. Lệnh cấm chỉ thực sự hiệu quả khi nó đi đôi với trách nhiệm rõ ràng của cả hai bên: nhà trường và gia đình.
Về phía nhà trường, việc đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện dạy học tối thiểu phải được thực hiện bằng ngân sách công và có sự dự toán, giải trình công khai, thay vì trông chờ vào sự "xã hội hóa" mập mờ từ phụ huynh. Khi nhà trường làm tròn bổn phận, cha mẹ học sinh sẽ không còn phải nặng lòng với những khoản đóng góp bất đắc dĩ nữa
Đối với phụ huynh chúng mình, sự thay đổi này đòi hỏi phải định hình lại văn hóa đồng hành cùng con. Đồng hành không có nghĩa là giao phó trách nhiệm qua một khoản tiền đóng đầu năm, mà là sự chia sẻ công sức, thời gian và sự gắn kết chân thành. Khi cần tổ chức hoạt động tập thể, phụ huynh nào có kỹ năng, có điều kiện về phương tiện hay dịch vụ có thể chủ động chung tay; mọi chi phí phát sinh đều có thể trao đổi dân chủ và chi trả trực tiếp, công khai đến từng đồng
Nguồn: kenh14.vn
Mỗi lần gần đến mùa tựu trường, bên cạnh niềm vui được thấy con bước vào năm học mới, các bậc phụ huynh lại có một nỗi lo tái đi tái lại: buổi họp đầu năm với những màn "vận động đóng góp" đầy căng thẳng Trong suốt nhiều năm qua, chuyện thu chi của hội phụ huynh luôn là drama ngầm nhưng không kém phần nóng bỏng.
Vì thế, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành quy định cấm hội phụ huynh thu quỹ, cấm nhận tiền hỗ trợ và vận động tài trợ cho trường, nhiều gia đình đã thở phào nhẹ cả người. Đây thực sự là quyết định kịp thời, đánh đúng trọng tâm vào những trăn trở bấy lâu của phụ huynh chúng mình!
Cuối cùng cũng hết cảnh "tự nguyện nhưng bắt buộc" rồi các bạn ơi
Thực tế thì từ lâu rồi, cụm từ "đóng góp tự nguyện" đã bị biến chất nặng nề. "Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc" không phải là từ ngữ phóng đại đâu, mà chính xác là tâm lý chung của đa số cha mẹ - sợ con mình bị lạc lõng, bị nhìn đểu, hay thậm chí bị phân biệt đối xử nếu gia đình không theo kịp số đông
Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng khi các khoản tiền triệu được "cào bằng" và áp đặt, nó lại vô tình tạo ra khoảng cách và sự so bì ngay trong môi trường học đường - nơi cần công bằng nhất.
Đáng nói hơn, nhiều nơi chức năng của ban đại diện phụ huynh đã bị lệch hướng nghiêm trọng luôn. Thay vì là cầu nối giữa cha mẹ và nhà trường để cùng chăm sóc con trẻ, hội phụ huynh lại thành... bộ phận kế toán thu chi Thậm chí còn phải gánh thay những khoản chi vốn là trách nhiệm của trường như điều hòa, rèm cửa, sửa chữa phòng học hay quà cáp lễ tết nữa chứ.
Việc cấm tuyệt đối thu quỹ lớp và kêu gọi tài trợ tiền mặt chính là đòn cắt đứng khoát, trả hội phụ huynh về đúng vị trí của nó: một tổ chức kết nối tinh thần chứ không phải bộ máy quản lý tài chính nhé!
Nhưng thật lòng thì lo 1 điều này lắm ạ
Dù rất ủng hộ sự thay đổi này, nhưng với tư cách là phụ huynh luôn mong con có năm tháng học trò trọn vẹn, tôi hiểu vì sao nhiều cha mẹ lại băn khoăn, e ngại.
Việc học của các bé không chỉ có bảng đen, phấn trắng hay bài kiểm tra đâu. Còn có các hoạt động trải nghiệm, phá cỗ Trung thu, ngày hội Noel, hay những món quà nhỏ động viên khi đạt thành tích nữa. Khi không còn nguồn quỹ sẵn có, ai sẽ đứng ra chuẩn bị, mua sắm và tổ chức những sự kiện này?
Dù quy định mới cho phép hỗ trợ bằng hiện vật, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, nhưng thực tế triển khai chắc chắn sẽ gặp nhiều lúng túng ở giai đoạn đầu.
Để tổ chức một hoạt động chung mà không có quỹ dự phòng, sự đồng thuận của tập thể phụ huynh phải rất cao và quy trình cũng phức tạp hơn nhiều. Nếu các bậc cha mẹ vì ngại va chạm, ngại đứng ra mà thu mình lại, rất có thể những hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống ý nghĩa cho con sẽ dần bị thu hẹp hoặc hình thức hóa đấy
Cần sự minh bạch và bắt tay thực chất thôi
Rõ ràng là mục đích cuối cùng của quy định không phải để triệt tiêu các hoạt động chăm sóc học sinh, mà là thiết lập lại trật tự và sự minh bạch trong môi trường giáo dục. Lệnh cấm chỉ thực sự hiệu quả khi nó đi đôi với trách nhiệm rõ ràng của cả hai bên: nhà trường và gia đình.
Về phía nhà trường, việc đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện dạy học tối thiểu phải được thực hiện bằng ngân sách công và có sự dự toán, giải trình công khai, thay vì trông chờ vào sự "xã hội hóa" mập mờ từ phụ huynh. Khi nhà trường làm tròn bổn phận, cha mẹ học sinh sẽ không còn phải nặng lòng với những khoản đóng góp bất đắc dĩ nữa
Đối với phụ huynh chúng mình, sự thay đổi này đòi hỏi phải định hình lại văn hóa đồng hành cùng con. Đồng hành không có nghĩa là giao phó trách nhiệm qua một khoản tiền đóng đầu năm, mà là sự chia sẻ công sức, thời gian và sự gắn kết chân thành. Khi cần tổ chức hoạt động tập thể, phụ huynh nào có kỹ năng, có điều kiện về phương tiện hay dịch vụ có thể chủ động chung tay; mọi chi phí phát sinh đều có thể trao đổi dân chủ và chi trả trực tiếp, công khai đến từng đồng
Nguồn: kenh14.vn