BinKute1598
New member
Chuyện nghe vừa buồn cười vừa hoang mang nè! Hồ Quốc Anh cùng với 5 thanh niên khác mang theo súng bắn đạn pháo, còng số 8 ập vào tụ điểm cờ bạc rồi diễn vai "cảnh sát hình sự" cực kỳ thuyết phục. Sau khi khống chế được mọi người, bọn họ cướp tài sản rồi... chạy mất dép luôn
Ngày 5/5 vừa rồi, Công an Đồng Tháp thông báo đã bắt giữ thành công nhóm 6 thanh niên này vì hành vi giả danh cảnh sát hình sự để "Cướp tài sản".
Danh sách dàn cast "phim hành động" gồm có: Hồ Quốc Anh (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò); Trần Minh Hậu (17 tuổi); Nguyễn Thành Nhựt Anh (17 tuổi, cùng ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc); Trần Văn Vũ Kiệt (20 tuổi); Châu Quốc Anh (20 tuổi) và Đặng Thành Đạt (17 tuổi, cùng ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò).
Theo như lời khai thì nhóm thanh niên này đã lang thang đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, trường gà và tự nhận là cảnh sát hình sự. Họ dùng súng bắn pháo, còng số 8 khống chế những người liên quan rồi cướp sạch tài sản. Chơi kiểu "đi đêm có ngày gặp ma" là đây
Cơ quan điều tra đã thu giữ được khẩu súng (súng pháo), 2 còng số 8, 3 xe máy cùng đống tang vật khác. Qua điều tra, phát hiện ra Hồ Quốc Anh chính là người chủ mưu, rủ thêm 5 nghi can còn lại bàn bạc xong giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.
Nguồn: soha.vn