Hội teen "máu lửa" này toàn là các bạn từ 15-17 tuổi thôi nha! Bỏ học, bỏ nhà đi lang thang kiểu gì không biết. Mỗi ngày ra đường là tìm "con mồi" trộm cướp để kiếm tiền tiêu xài rồi book phòng nhà nghỉ luôn, nghe mà choáng váng
Chuyện là hôm 26/1, chị Nguyễn Minh Hiền (tên đã đổi) đang chill chill nhắn tin trên đường Trần Duy Hưng thì bị một anh chàng lao đến giật điện thoại rồi "cào cào" mất. May mà CAP Trung Hòa, Cầu Giấy, HN phản ứng nhanh như chớp, đuổi theo và bắt được tên này ngay lập tức
Về đồn thì tên này khai là Trần Văn Đức (sinh 1996) quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Anh này chuyên "solo" áp sát giật đồ, còn Nguyễn Văn Vinh (sinh 1994) quê Ứng Hòa, Phú Thọ thì đứng canh chừng cho đồng bọn hành động. Teamwork thế này mà không dùng vào việc tốt thì phí quá trời
Có info rồi, ngày 27/1 CAP Trung Hòa đã "lần mò" bắt được luôn Nguyễn Văn Vinh, thu hồi chiếc điện thoại của chị Hiền.
Khi bị "làm việc" kỹ hơn, Đức và Vinh mới khai ra là trước đó đã cùng mấy đứa bạn khác thực hiện khoảng chục vụ cướp giật, trộm cắp... khắp quận Cầu Giấy, Đống Đa, Từ Liêm,... Đi khắp HN luôn á!
Từ tháng 10/2012, bọn này bỏ nhà đi "bụi đời" rồi rủ nhau đi ăn cắp để lấy tiền ăn chơi và thuê nhà nghỉ. Mỗi ngày lang thang quanh các nhà hàng, khách sạn,... thấy ai "xả vai" là vồ ngay!
Chúng còn rình mò phục kích chị em đi đường có mang túi xách, điện thoại để giật luôn. Đồ bị lấy mất thì đủ loại từ tiền, điện thoại, laptop cho đến tận xe máy. Toàn đồ giá trị hết á trời
Nguồn: soha.vn