Chắc hẳn bạn cũng tò mò, tại sao dương vật của con người lại không có xương, trong khi "anh em họ hàng" xa của chúng ta như khỉ đột, tinh tinh hay khỉ macac thì lại có? Nghe weird phết đúng không nào?
Gần đây, hội các nhà khoa học tại ĐH College London đã mổ xẻ vấn đề này kỹ càng lắm luôn. Họ nghiên cứu về xương dương vật (hay còn gọi là xương ngọc hành - baculum) - cái cách nó tiến hóa ở động vật có vú và có tác dụng gì ở loài linh trưởng.
Và đây là những gì các chuyên gia phát hiện ra nè: ngày xưa, khoảng 95 - 145 triệu năm về trước, xương dương vật đã xuất hiện ở loài động vật có vú rồi đó!
Fun fact luôn nha: mặc dù xương dương vật của khỉ nhỏ macac chỉ nhỏ tẹo có 2mm thôi, nhưng của hải mã thì khủng lên tới 60cm đó nha! Dù size khác nhau nhưng không thể phủ nhận baculum giúp ích cho dương vật về cấu trúc, sức mạnh, khả năng "chống chịu"...
Mẩu xương nhỏ trong dương vật cũng giúp tăng thời gian giao hợp cũng như tần suất làm "chuyện ấy" ở các loài động vật nữa đấy.
Thế nhưng, qua thời gian dài, cơ thể tổ tiên của con người đã dần bỏ luôn cái xương baculum này rồi!
Vậy tại sao lại thế?
Tuy nhiên, cũng có nhà khoa học khác nghĩ rằng, người đàn ông cổ đại vẫn từng có khúc xương trong "của quý" nhưng nó quá nhỏ nên không thể duy trì và truyền lại cho con cháu được.
Matilda Brindle, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy, baculum đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chiến lược sinh sản ở các loài động vật mà con đực phải đối mặt với mức độ cạnh tranh tình dục cao".
Tiến sĩ Kit Opie - đồng trưởng nhóm nghiên cứu bổ sung: "Con người ngày càng có xu hướng một vợ một chồng, hiếm có tình trạng đa thê nên sự cạnh tranh dường như không còn cần nữa. Bởi vậy, đây chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài khiến mẩu xương dương vật - baculum không còn nữa".
Nguồn: kenh14.vn