SuaCuteNgoan
New member
Từng phải dính chặt với bình oxy mỗi ngày, từng đứng sát ranh giới sinh tử, giờ đây 8 bệnh nhân ghép phổi đang tận hưởng những hơi thở mới toanh đầy hạnh phúc vào đầu xuân Bính Ngọ này! 
Anh Trần Quốc Vũ từng mắc bệnh giãn phế quản nặng, đối mặt với biến chứng nguy hiểm và chỉ còn được dự báo sống thêm có 1-2 năm thôi. Trước khi ghép, anh chỉ đi bộ được khoảng 100-200m là phải dừng lại vì khó thở, mọi hoạt động hàng ngày đều trở thành thử thách cực lớn. Thế nhưng ca ghép phổi được thực hiện đúng ngày cuối cùng của năm 2025 đã thay đổi tất cả!
"Tôi từng lo lắng có khi nào mình sẽ không kịp bước sang năm mới. Nhưng thật may mắn, tôi được ghép phổi vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Từ chỗ phải sống chung với hơi thở nặng nhọc mỗi ngày, giờ đây tôi đang hồi phục từng bước, dần trở lại nhịp sống bình thường, có thể đi, có thể chạy và tiếp tục theo đuổi những dự định còn dang dở", anh Vũ xúc động chia sẻ. Chạm tay là rơi nước mắt luôn á!
Còn với chị Nguyễn Thị Phương, ca ghép phổi ngày 8/11/2025 chính là cột mốc đánh dấu một cuộc đời mới. Trước đó, cuộc sống của chị gắn liền với bình oxy, từng nhịp thở đều phải gắng gượng lắm. "Sau ca phẫu thuật, khi nghe tiếng gọi của TS Đinh Văn Lượng báo tin ca ghép thành công, tôi hạnh phúc vô bờ. Ghép phổi đã mang đến cho tôi một sự hồi sinh, một cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai" - Chị rưng rưng nước mắt, giọng vẫn nghẹn lại khi nhớ về quãng thời gian khó khăn đó
Chị Quách Thị Thực được ghép phổi từ tháng 4/2025, trước đó cuộc sống của chị cũng gắn chặt với bình oxy, luôn sống trong cảm giác sợ hãi và bất lực. "Tôi chưa từng dám nghĩ đến một tương lai sáng lạn. Vì vậy, với tôi, ghép phổi như một giấc mơ. Tôi có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn rất nhiều", chị chia sẻ
Cuộc hội ngộ ấm áp này của 8 bệnh nhân không chỉ là dịp để họ nhìn lại hành trình đã đi qua, mà còn là minh chứng xịn sò khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực sự làm chủ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về phổi!
TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, năm 2025 bệnh viện đã thực hiện thành công 8 ca ghép phổi. Các ca ghép được triển khai theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Mỹ), với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bệnh viện tuyến trung ương, địa phương cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế
Đặc biệt nha, chỉ trong chưa đầy hai tháng cuối năm 2025, bệnh viện đã thực hiện tận 5 ca ghép phổi, trong đó có 2 ca ghép trong cùng một ngày; 3 ca ghép liên tiếp trong vòng 7 ngày; và một ca ghép được thực hiện vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025 luôn! Theo TS Đinh Văn Lượng, chuỗi thành công này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới
Ngay đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp tục thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết luôn nha! Tính đến giờ, tổng số ca ghép phổi thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã đạt 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới
Nguồn: kenh14.vn
Anh Trần Quốc Vũ từng mắc bệnh giãn phế quản nặng, đối mặt với biến chứng nguy hiểm và chỉ còn được dự báo sống thêm có 1-2 năm thôi. Trước khi ghép, anh chỉ đi bộ được khoảng 100-200m là phải dừng lại vì khó thở, mọi hoạt động hàng ngày đều trở thành thử thách cực lớn. Thế nhưng ca ghép phổi được thực hiện đúng ngày cuối cùng của năm 2025 đã thay đổi tất cả!
"Tôi từng lo lắng có khi nào mình sẽ không kịp bước sang năm mới. Nhưng thật may mắn, tôi được ghép phổi vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Từ chỗ phải sống chung với hơi thở nặng nhọc mỗi ngày, giờ đây tôi đang hồi phục từng bước, dần trở lại nhịp sống bình thường, có thể đi, có thể chạy và tiếp tục theo đuổi những dự định còn dang dở", anh Vũ xúc động chia sẻ. Chạm tay là rơi nước mắt luôn á!
Còn với chị Nguyễn Thị Phương, ca ghép phổi ngày 8/11/2025 chính là cột mốc đánh dấu một cuộc đời mới. Trước đó, cuộc sống của chị gắn liền với bình oxy, từng nhịp thở đều phải gắng gượng lắm. "Sau ca phẫu thuật, khi nghe tiếng gọi của TS Đinh Văn Lượng báo tin ca ghép thành công, tôi hạnh phúc vô bờ. Ghép phổi đã mang đến cho tôi một sự hồi sinh, một cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai" - Chị rưng rưng nước mắt, giọng vẫn nghẹn lại khi nhớ về quãng thời gian khó khăn đó
Chị Quách Thị Thực được ghép phổi từ tháng 4/2025, trước đó cuộc sống của chị cũng gắn chặt với bình oxy, luôn sống trong cảm giác sợ hãi và bất lực. "Tôi chưa từng dám nghĩ đến một tương lai sáng lạn. Vì vậy, với tôi, ghép phổi như một giấc mơ. Tôi có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn rất nhiều", chị chia sẻ
Cuộc hội ngộ ấm áp này của 8 bệnh nhân không chỉ là dịp để họ nhìn lại hành trình đã đi qua, mà còn là minh chứng xịn sò khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực sự làm chủ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về phổi!
TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, năm 2025 bệnh viện đã thực hiện thành công 8 ca ghép phổi. Các ca ghép được triển khai theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất của UCSF Medical Center (Mỹ), với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bệnh viện tuyến trung ương, địa phương cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế
Đặc biệt nha, chỉ trong chưa đầy hai tháng cuối năm 2025, bệnh viện đã thực hiện tận 5 ca ghép phổi, trong đó có 2 ca ghép trong cùng một ngày; 3 ca ghép liên tiếp trong vòng 7 ngày; và một ca ghép được thực hiện vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025 luôn! Theo TS Đinh Văn Lượng, chuỗi thành công này khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và sự sẵn sàng vận hành Trung tâm ghép phổi vùng trong thời gian tới
Ngay đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp tục thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của năm mới vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 Tết luôn nha! Tính đến giờ, tổng số ca ghép phổi thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã đạt 13 ca, với tỷ lệ sống sau ghép cao, tiệm cận các trung tâm ghép phổi hàng đầu khu vực và thế giới
Nguồn: kenh14.vn