Các bạn ơi, tin vui cho hội mê nhạc kịch nè! 'Once on this island' - một trong những tác phẩm nhạc kịch huyền thoại từng ẵm giải Tony và Olivier danh giá, giờ sắp được nhóm nghệ sĩ trẻ 'Impact theatre Saigon' (ITS) mang về Việt Nam rồi đó
Impact theatre Saigon (ITS) là nhóm nhạc kịch được thành lập với tâm huyết muốn phát triển nghệ thuật nhạc kịch tại Việt Nam. Từ tháng 4/2023 đến giờ, nhóm đã thực hiện hơn 60 dự án và hợp tác với nhiều nghệ sĩ đình đám như NSƯT Thành Lộc, nhạc trưởng Trần Nhật Minh... Với đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, nhóm không ngừng theo đuổi mục tiêu lan tỏa tình yêu nhạc kịch và tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.
Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo - câu chuyện thần thoại pha hiện thực cực kỳ hấp dẫn này được dẫn dắt bởi đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn, producer Đỗ Thảo Ngọc, giám đốc âm nhạc Timmy và biên đạo múa John Huy Trần. Điểm đặc biệt là vở kịch sẽ được trình diễn trên sân khấu tròn 360 độ luôn nha! Mỗi chỗ ngồi là một góc nhìn khác nhau, khán giả sẽ bao quanh diễn viên và hòa mình vào tổng thể chương trình - immersive experience đỉnh của chóp đó
Đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn (đồng thời là người sáng lập ITS) chia sẻ: "Sau 2 năm nỗ lực giới thiệu nhạc kịch đến khán giả trong nước qua những dự án của nhóm, đã đến lúc chúng tôi mang đến một vở nhạc kịch thực thụ, đúng chuẩn quốc tế nhưng vẫn gần gũi và đủ sức lay động khán giả Việt Nam".
Vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết My love, My love (The peasant girl) của Rosa Guy, vốn lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nàng tiên cá của Andersen đó. Once on this island mở ra bối cảnh trên hòn đảo nhỏ vùng Caribbean sau cơn bão lớn. Tại đây, người dân thường kể về Ti Moune, cô gái mồ côi được các vị thần cứu sống. Lớn lên trong nghèo khó, Ti Moune đem lòng yêu Daniel, chàng quý tộc thượng lưu - mà ai cũng biết là chuyện tình "cô bé Lọ Lem" kiểu này luôn drama đúng không nào
Tình yêu của họ đối mặt với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội và sự can thiệp của bốn vị thần: Mẹ Thiên Nhiên Asaka, Thần Nước Agwé, Thần Tình Yêu Erzulie và Thần Chết Papa Ge. Từ đó, Ti Moune bắt đầu hành trình đấu tranh cho tình yêu và số phận của mình - nghe đã thấy căng rồi đúng không!
Biên đạo múa John Huy Trần cho biết: "Vũ đạo là ngôn ngữ kể chuyện quan trọng, mỗi chuyển động đều mang năng lượng sôi nổi, mãnh liệt và tự do. Tôi cảm nhận được sức mạnh to lớn của tập thể qua việc chứng kiến các diễn viên làm sống dậy câu chuyện và rực rỡ trên sân khấu một cách riêng".
"Khán giả là một phần của câu chuyện và được dẫn vào hành trình theo nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng, khi nhìn vào diễn viên, người xem sẽ muốn cùng tham gia và nhảy nhót, tinh thần lan tỏa vượt ra ngoài quy chuẩn thông thường của nhà hát", đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn nhấn mạnh ý tưởng đưa khán giả gần hơn với vở kịch. Ủa vậy là có thể "quẩy" cùng diễn viên à? Quá chất!
Điểm cộng lớn nữa là phần lớn bối cảnh, trang phục và đạo cụ của vở kịch được làm từ vật liệu tái chế và đồ quyên góp đó mọi người ơi! Nhóm đã biến những vật dụng tưởng chừng bỏ đi trở thành nghệ thuật, vừa sáng tạo vừa mang ý nghĩa nhân văn - này mới là "xanh" đúng nghĩa chứ không phải màu mè
Nguồn: svvn.tienphong.vn