Thông tin về phiên bản nhái cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry mới đây đang gây bão khắp mạng xã hội luôn nha!
Mới đây, nhiều trang tin đã đăng tải thông tin khiến netizen xôn xao khi phiên bản nhái cuốn hồi ký gây drama Spare (Tạm dịch: Người thừa) của Hoàng tử Harry sắp được phát hành rồi đây.
Cụ thể, phiên bản "hài hước" này sẽ mang tên Spare Us! A Harrody, với từ "Harrody" ghép từ "Harry" và "parody" (bản nhái hài hước) và dự kiến lên kệ vào đúng ngày Cá tháng Tư (1/4) tới đây. Chọn ngày này thì đúng là "biết ơn" quá đi mất!
Nhà xuất bản Little Brown cho biết cuốn sách Spare Us này sẽ được viết bởi tác giả Bruno Vincent với nội dung bình phẩm về tác phẩm và nhân vật gốc bằng hình thức châm biếm, trào phúng siêu mạnh. Đáng chú ý, cây bút Bruno Vincent này cũng là người từng "làm loạn" với những cuốn sách nhái lại tác phẩm của nhà văn Enid Blyton. Quả là ông vua của trò parody rồi!
Theo nhiều nguồn tin thì Spare Us là câu chuyện kể về "người được sinh ra trong một triều đại cổ xưa, hùng mạnh và trở thành một trong những người đàn ông dễ nhận biết nhất trên hành tinh. Cuộc đời anh ta là những chuỗi ngày liên tục bị báo chí xâm phạm và thao túng và đến cuối cùng, anh phải lên tiếng để mọi thứ dừng lại".
Phần thông báo về cuốn sách còn mô tả cực "mượt" rằng: "Để có được sự riêng tư mà anh hằng đêm khao khát, anh đã viết một cuốn sách nhằm tiết lộ những gì diễn ra bên trong bức tường của lâu đài và phơi bày mọi trận cãi vã, đánh đấm, phản bội, những cái ôm gượng gạo và buổi diễn tập đám cưới đẫm nước mắt để cả thế giới được chiêm ngưỡng. Tất cả là vì sự riêng tư và đây là câu chuyện của anh ta". Đọc mà muốn cười xỉu luôn, nghịch lý đỉnh cao!
Đáng chú ý, chỉ mới tháng trước thôi, Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle cũng đã bị "chế" không thương tiếc tại series phim hoạt hình nổi tiếng South Park. Họ được miêu tả là "Hoàng tử và Công nương Canada" trong tập phim mang tên "chuyến đi đòi quyền riêng tư khắp thế giới". Nghe tên đã thấy "căng" rồi!
Trong tập phim hoạt hình này, cuốn tự truyện của Công tước xứ Sussex cũng bị lôi ra làm trò cười khi xuất hiện dưới dạng cuốn tự truyện tên "Waaagh" (phát âm giống "war" - chiến tranh) với phần bìa là chân dung của vị hoàng tử y như bản gốc. Sáng tạo mà cũng "gắt" không kém!
Nguồn: kenh14.vn